Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP HCM

Ngày 1-9, Công an phường Bình Thạnh (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP HCM- Ảnh 1.

Con hẻm xảy ra vụ việc.

Khuya 31-8, người dân sống ở hẻm 229 đường Bùi Đình Tuý, phường Bình Thạnh bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Họ đến kiểm tra thì phát hiện ông H.H.P (63 tuổi) nằm bất động trên giường ở phòng khách, nghi đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Thạnh phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định ông P. đã tử vong.

Hiện nguyên nhân ông P. tử vong đang được công an điều tra.

Các tin khác

Live Sân vận động Mỹ Đình nóng rực với concert quốc gia đặc biệt

Live Sân vận động Mỹ Đình nóng rực với concert quốc gia đặc biệt

Hàng nghìn người đứng xếp hàng ngoài khu vực cổng soát vé trước cổng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để xem concert quốc gia đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" lúc 20 giờ tối nay. Dòng người đổ về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Live Đội mưa chờ xem diễu binh 2.9

Live Đội mưa chờ xem diễu binh 2.9

Trung tâm Hà Nội lúc này đổ mưa nhưng rất đông người dân vẫn đang đổ về chờ xem diễu binh vào sáng mai 2.9. Trước đó, vỉa hè các tuyến cũng đã chật kín người. Dưới cơn mưa lớn, hàng ngàn người dân vẫn bám trụ, giữ chỗ ở vỉa hè các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Phan Kế Bính, Cửa Nam…
Chi tiết thời gian, lộ trình diễu binh ngày 2.9

Chi tiết thời gian, lộ trình diễu binh ngày 2.9

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ sáng mai 2.9, tại quảng trường Ba Đình. Sau khi đi qua lễ đài, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Từ Hà Nội đến Sơn La: Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường chỉ cách một cái chạm tay

Từ Hà Nội đến Sơn La: Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường chỉ cách một cái chạm tay

Ở Sơn La, mỗi dịp Tết Độc lập cả bản lại rộn ràng chợ phiên, tiếng khèn, tiếng trống và tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Năm nay, bên cạnh những nghi lễ quen thuộc, lịch sử còn “bước” vào từng nếp nhà qua màn hình điện thoại qua phiên bản số 3D 360° của triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”.