Tài chính

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

Ngày 11/1, một nữ công nhân vệ sinh tại Ấn Độ phát hiện một chiếc túi chứa gần 45 lượng vàng trang sức ở gần một ngôi đền, sau đó đem nộp lại cho cảnh sát.

Bà S Padma, 45 tuổi, sống tại thành phố Triplicane, tình cờ thấy chiếc túi gần đền Mupathu Amman Koil ở T Nagar khi tan làm và quay lại trả chổi, găng tay cho cấp trên.

“Tôi thấy chiếc túi có vẻ bị bỏ quên. Tôi mở ra và thấy đồ trang sức bằng vàng, liền báo ngay cho cấp trên”, bà S Padma nói với tờ Times of India. Sau đó, bà đã giao số trang sức trên cho các sĩ quan tại đồn cảnh sát Pondy Bazaar.

Cảnh sát đã tìm ra chủ nhân túi đồ dựa trên đơn trình báo và trả lại chiếc túi.

“Tôi nghĩ rằng một gia đình nào đó sẽ rất đau khổ nếu tôi không chủ động mang số trang sức đến trình báo cảnh sát. Tôi rất vui vì số trang sức đã được trả lại cho chủ nhân hợp pháp”, bà Padma nói.

Các tin khác

Vietcombank ghi nhận kỷ lục hơn 600.000 tỷ

Vietcombank ghi nhận kỷ lục hơn 600.000 tỷ

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần giao dịch đầu năm 2026, cổ phiếu VCB đã tăng hơn 26% đưa vốn hóa thị trường của Vietcombank lên trên 607.000 tỷ đồng - mức cao nhất mà một ngân hàng Việt Nam từng đạt được..
Trung Quốc tạo kỳ tích gây sốc: Máy đào hầm dài 145 mét, nặng 5.000 tấn bất ngờ mắc kẹt dưới đáy sông, được ‘giải cứu’ thành công bằng cách không ngờ

Trung Quốc tạo kỳ tích gây sốc: Máy đào hầm dài 145 mét, nặng 5.000 tấn bất ngờ mắc kẹt dưới đáy sông, được ‘giải cứu’ thành công bằng cách không ngờ

Một sự cố tưởng chừng là thảm họa đã được các kỹ sư Trung Quốc biến thành một chiến công kỹ thuật hiếm có: giải cứu thành công một máy khoan hầm khổng lồ (TBM) bị mắc kẹt sâu dưới lòng sông bằng chính “người anh em song sinh” của nó.
“Thái tử Samsung” quá ngầu!

“Thái tử Samsung” quá ngầu!

Thiếu úy Lee Ji-ho, người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc hiện được phân công vào Văn phòng Tham mưu Tình báo và Hành quân thuộc Biên đội 5 và sẽ đảm nhận vai trò sĩ quan phiên dịch.
Chỉ vì một tin nhắn, tài khoản bốc hơi 200 triệu đồng: Ngân hàng lắc đầu, nạn nhân mất trắng vì một thói quen ai cũng có

Chỉ vì một tin nhắn, tài khoản bốc hơi 200 triệu đồng: Ngân hàng lắc đầu, nạn nhân mất trắng vì một thói quen ai cũng có

Thói quen tiện tay kết nối WiFi miễn phí và sự chủ quan trước các tin nhắn khuyến mãi đã khiến một cô gái trẻ phải trả cái giá quá đắt. Toàn bộ số tiền tích góp 200 triệu đồng biến mất chỉ trong vài phút, nhưng đau xót hơn cả là câu trả lời từ chối trách nhiệm từ phía ngân hàng.