Kỹ năng sống

Phát hiện 2 nhẫn tròn, dây chuyền vàng 9999 trước cửa nhà, cụ bà SN 1957 trình báo công an truy tìm

Theo công an tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/3, bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1957, trú tại khu Tân Hòa, xã Tân Lạcđã nhặt được một túi xách màu nâu trước cửa nhà. Khi kiểm tra, bà thấy bên trong túi có một ví màu đen may hoa văn thổ cẩm, chứa một hộp màu đỏ đựng 02 nhẫn vàng (9999), 01 dây chuyền vàng cùng một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân. Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, bà Phương đã chủ động trình báo và bàn giao cho Công an xã Tân Lạc để tìm người đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được chủ sở hữu tài sản là chị Đinh Thị Thuyên (sinh năm 1991, trú tại xóm Bùi Nước, xã Toàn Thắng).

Chị Đinh Thị Thuyên và bà Nguyễn Thị Phương

Trong buổi sáng cùng ngày, Công an xã Tân Lạc đã mời chị Thuyên đến trụ sở để hoàn tất thủ tục và nhận lại toàn bộ tài sản. Nhận lại tài sản, chị Thuyên bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Nguyễn Thị Phương vì hành động trung thực, nghĩa tình, đồng thời cảm ơn lực lượng Công an xã đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân.

Ban Chỉ huy Công an xã Tân Lạc thăm hỏi, biểu dương bà Nguyễn Thị Phương vì nghĩa cử cao đẹp

Ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp, đồng chí Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Tân Lạc đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng Thư khen cho bà Nguyễn Thị Phương, biểu dương “gương người tốt, việc tốt”, đồng thời mong muốn chị tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Các tin khác

Thứ kẹo "đắng ngoét" 200 đồng từng đánh lừa bao đứa trẻ quê: 8x, 9x cay khóe mắt nhớ về nồi thịt, cá kho đượm mùi khói bếp của mẹ

Thứ kẹo "đắng ngoét" 200 đồng từng đánh lừa bao đứa trẻ quê: 8x, 9x cay khóe mắt nhớ về nồi thịt, cá kho đượm mùi khói bếp của mẹ

Chẳng phải món ăn cầu kỳ, cũng chẳng thơm ngon nức mũi, nhưng giữa guồng quay náo nhiệt của phố thị, bỗng một ngày bắt gặp thứ "kẹo đen sì" nằm nép mình ở một góc chợ quê, nhiều người bỗng thấy lòng chùng xuống. Thứ kẹo ấy mang cả một trời ký ức tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x ùa về.
11 mẹo dọn dẹp nhà cửa gần như miễn phí: Làm một lần, nhà sạch gọn suốt nhiều tháng

11 mẹo dọn dẹp nhà cửa gần như miễn phí: Làm một lần, nhà sạch gọn suốt nhiều tháng

Không cần mua thêm nhiều hóa chất đắt tiền, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc như giấm, baking soda hay khăn microfiber, bạn vẫn có thể làm sạch gần như toàn bộ ngôi nhà. 11 mẹo dưới đây đã được tự thử nghiệm, đủ đơn giản để áp dụng ngay nhưng hiệu quả khiến ngay cả những người nhiều kinh nghiệm làm việc nhà cũng phải bất ngờ.
Tôi học được 8 mẹo bếp “không tốn 1 đồng” từ mẹ và nhận ra tiết kiệm đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Tôi học được 8 mẹo bếp “không tốn 1 đồng” từ mẹ và nhận ra tiết kiệm đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Có những thói quen chi tiêu khiến chúng ta nghĩ rằng muốn nhà cửa gọn gàng, bếp núc tiện nghi thì phải mua thêm rất nhiều đồ: nước tẩy rửa chuyên dụng, dụng cụ vệ sinh riêng, thiết bị mới… Nhưng thực tế, nhiều vấn đề trong nhà bếp có thể được giải quyết theo cách đơn giản hơn nhiều – thậm chí không tốn thêm tiền.
Ngưỡng sàn 15 điểm vào Đại học: “Chốt chặn” chất lượng hay áp lực mới với thí sinh?

Ngưỡng sàn 15 điểm vào Đại học: “Chốt chặn” chất lượng hay áp lực mới với thí sinh?

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 lần đầu tiên xác lập một “ngưỡng sàn” chung cho tất cả các phương thức xét tuyển, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh. Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm từ tổng điểm ba môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.