"Không người thân nơi xứ lạ, con thân gái một mình, cha mẹ không yên tâm để con đi", chị Thành kể về phản ứng của cha, mẹ khi chị chia sẻ ý định đi theo người họ hàng xa vào xã Ia H'lốp - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) để làm công nhân cao su khi vừa bước sang tuổi 18.
Trước những phản ứng gay gắt của cha mẹ, chị Phạm Thị Thành vẫn quyết tâm rời khỏi tổ ấm đã gắn bó với mình suốt 18 năm qua. Chị chia sẻ: "Nhà nghèo, lại đông anh chị em, trong khi cả 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào lúa nước. Do vậy, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi, nhưng trước mắt là bắt đầu từ bản thân, nên tôi đã kiên quyết tìm đến với vùng đất đỏ bazan, giàu tiềm năng sau khi nghe người họ hàng xa giới thiệu và nói về triển vọng của của loại cây được mệnh danh là "cây thoát nghèo", với mong muốn sẽ thay đổi được cuộc sống từ chính cây cao su".













