Doanh nghiệp

PAN lại muốn thâu tóm toàn bộ Bibica

Mức giá chào mua được Tập đoàn PAN công bố chiều 25/3.

Phương án chào mua công khai 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương 41,06% cổ phần đang lưu hành của Bibica được PAN thông báo vào cuối tháng 1. Đây cũng là mốc thời gian để doanh nghiệp này xác định bình quân giá tham chiếu, từ đó làm cơ sở ra giá chào mua.

Trong vòng 60 ngày trước khi thông báo chào mua, giá bình quân cổ phiếu Bibica là 65.098 đồng. Quy định bắt buộc bên chào mua không được mua thấp hơn mức này nên PAN chào giá 71.000 đồng, chênh gần 6.000 đồng so với bình quân và 2.500 đồng so với mức đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này.

PAN sẽ mua lại cổ phiếu từ khoảng 21.000 cổ đông của Bibica, trong đó có hơn 200 cổ đông nước ngoài. Ước tính số tiền doanh nghiệp này chi ra để thâu tóm phần còn lại của Bibica vào khoảng 550 tỷ đồng.

PAN đang sở hữu 58,94% cổ phần Bibica. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100%.

Đây không phải lần đầu tiên PAN thể hiện tham vọng sở hữu toàn bộ Bibica. Giữa năm 2019, doanh nghiệp này cũng chào mua công khai với giá 68.500 đồng mỗi cổ phần để nâng sở hữu lên tuyệt đối nhưng không thành công.

Bibica tiền thân là phân xưởng bánh kẹo của nhà máy Đường Biên Hoà. Năm ngoái, công ty có doanh thu 1.100 tỷ đồng và lãi sau thuế 22 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 77% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tính đến cuối năm đạt trên 1.700 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 650 tỷ đồng.

Các tin khác

Một phụ nữ 35 tuổi tử vong vì nhồi máu cơ tim vào đêm khuya, bác sĩ nhắc nhở: Uống quá nhiều nước này, máu sẽ "đặc như cháo"

Nửa đêm, tiếng còi xe cấp cứu dồn dập đánh thức đêm dài, trong xe, một người phụ nữ hơi thở yếu ớt, cau mày, như đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn tả. Khi đến bệnh viện, người phụ nữ đã hôn mê, trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ lập tức cấp cứu nhưng không kịp.

“Sốt đất” điên cuồng, tràn lan hiện tượng “lãi ảo”

Trong bối cảnh, các cơn sốt đất liên tục diễn ra ở nhiều khu vực khiến giá đất liên tục leo thang. Cùng đó, người bán thì “hét giá cao” không phù hợp với tài chính của đại đa số người mua, dẫn đến khó bán. Vì vậy, thị trường bất động sản xuất hiện tình trạng “lãi ảo”.

Bà lão từng bị kết án tử hình ở tuổi 53, chồng bỏ rơi, con gái tự tử, 70 tuổi ra tù làm dọn nhà vệ sinh và CÁI KẾT trở thành doanh nhân giàu có ngoài sức tưởng tượng

Chồng bỏ rơi, con gái tự tử, chỉ còn một mình bà đang chấp hành hình phạt tù, gia đình hạnh phúc đâu còn như trước. Nếu năm đó không có ý niệm sai trái, liệu kết quả bây giờ có khác không?