Xã hội

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện về ông Nguyễn Hồng Minh (hay còn gọi là Ba Minh, ngụ Đồng Tháp) - người đàn ông nghèo khó nhưng đầy tình nghĩa đã cưu mang một người phụ nữ không may mắn suốt hơn một thập kỷ qua.

Dù chẳng dư dả, ông vẫn cưu mang, thương yêu bà như vợ chồng. Niềm vui giản dị ấy bất ngờ biến cố khi con bà Giao đã tìm được mẹ và đến đón bà về quê. Hình ảnh người đàn ông chất phác ngẩn ngơ nhìn theo “người vợ nhặt” gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Rất nhiều người thương hoàn cảnh của ông đã gửi tiền hỗ trợ.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long phối hợp cùng anh Vũ Đắc Duy đã trao số tiền 1,547 tỉ đồng vận động được cho ông Ba Minh. Ngoài ra, chị Trần Trúc Ly cũng trao số tiền 43 triệu đồng. Số tiền này dự kiến xây nhà và làm tiền dưỡng già.

Sau đó, niềm hạnh phúc tiếp tục đến với ông Ba Minh khi bà Giao đã quay lại. Nhưng theo sau đó cũng có nhiều sự việc ồn ào xảy ra.

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 1.

“Tôi chưa nghĩ tới chuyện bà ấy sẽ không bao giờ trở lại”

Hiện bà Giao đã trở lại sống cùng ông Ba Minh sau nhiều một khoảng thời gian xa cách. Khi được hỏi về việc liệu có từng lo sợ bà Giao sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, ông Ba Minh chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: 

“Tôi chưa nghĩ tới chuyện bà ấy sẽ không bao giờ trở lại. Nếu bà ấy về, được ông ấy (chồng cũ) đối xử tốt thì ở, không thì bà ấy cũng vô. Giờ bà ấy trở lại thì mừng thôi, cố gắng đối xử với bà ấy đàng hoàng, tử tế. Ngôi nhà cũng có hơi ấm nhiều hơn chứ, một mình hiu quạnh thấy buồn.

Giờ tôi cũng không khuyên bà ấy nên đi đâu cả. Bà ấy muốn về thì về, muốn ở lại thì ở, mình khuyên cũng không được.”

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 2.

Chú Ba Minh (Ảnh: Di Anh)

Trước những lời đồn đoán trên mạng xã hội rằng cô Giao quay lại chỉ vì tiền, ông ba Minh khẳng định rằng, thời gian cả hai bên nhau đã đủ lâu để ông có thể thấu hiểu người phụ nữ vẫn luôn cận kề là người ra sao:

“Tôi biết tính bà ấy. Nếu ham tiền, trước đây mấy người giàu hỏi cưới mà bà ấy không chịu. Tuy nghèo nhưng hai vợ chồng vẫn đầm ấm, hạnh phúc. Bà ấy ở cạnh tôi 11 năm rồi, quen ở đây rồi nên muốn trở lại với mình thôi. Tiền người ta cho tôi nhưng của chồng công vợ, có sung sướng hay khổ thì hai vợ chồng cũng hưởng chung.”

Dù chuyện bà Giao trở lại rõ ràng là niềm vui lớn nhưng đôi “vợ chồng” già nhưng trên mạng xã hội vẫn liên tục xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, đặc biệt là khi người con gái lớn của bà Giao không ngừng đăng tải những đoạn clip về việc bản thân bị mẹ bạc đãi, đối xử không tốt khi còn nhỏ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Ba Minh cũng chia sẻ:

“Bà ấy đi 29 năm không ai tìm kiếm, may mắn gặp lại con thì mẹ con vui mừng. Nhưng đứa lớn sau khi cô ấy trở về lại lên mạng nói hỗn. Làm vậy dù bà ấy hay con cũng ảnh hưởng. 

Bà ấy phiền lòng lắm, khuyên ‘Con ơi đừng nói gì nữa. Nói ra người ta chửi mắng cũng đều là người trong gia đình, đâu có tốt lành gì’. Tôi cũng chỉ biết khuyên bà ấy rằng nó không biết nên nói vậy, mình đừng nói lại càng kích động. Một điều nhịn chín điều lành, bỏ qua hết.”

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 3.

Hiện ông Ba Minh và bà Giao vẫn đang sống trong căn nhà cũ (Ảnh: Di Anh)

Tuy nhiên, đối với những đồn đoán này, khác với thái độ trả lời thẳng thắn của ông Ba Minh thì bà Giao lại có phần né tránh. Dù nhiều lần chúng tôi ngỏ lời muốn gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp để làm rõ vấn đề nhưng bà đều khước từ và không đưa ra bất cứ phát ngôn nào để giải thích về những chuyện đã từng xảy ra.

“Cứ suôn sẻ đã không phải là đời”

Không chỉ những lùm xùm liên quan đến con cái hay mục đích quay lại của bà , ông Ba Minh và bà Giao còn tiếp tục vướng phải rắc rối liên quan đến việc xây dựng căn nhà từ khoản tiền từ thiện với chủ thầu. Theo đó, có một chủ thầu đã đã đứng ra tố ông bà "yêu sách" đòi miễn phí toàn bộ số tiền xây dựng, dù trước bên họ đã hỗ trợ 100 triệu đồng và số tiền nhận từ mạnh thường quân của ông Minh và bà Giao lên đến hàng tỷ đồng. 

Nói về những lùm xùm này, ông Ba Minh chia sẻ, đây là hiểu nhầm không đáng có. Theo ông, ban đầu chủ thầu có ngỏ ý "hỗ trợ" gia đình, nhưng thực chất khoản hỗ trợ này được giới hạn trong mức khoảng 100 triệu đồng chứ không phải bao trọn chi phí xây dựng ngôi nhà trị giá 280 triệu như gia đình lầm tưởng. Chính vì sự hiểu nhầm này mới dẫn đến tranh cãi.

“Vụ đó chúng tôi gọi điện xin lỗi rồi, không có gì to tát hết, chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhà thầu ở xa, muốn chỉnh sửa, thương lượng gì cũng khó nên giờ tôi để con trai tìm người trong làng làm, vừa dễ trông coi, vừa tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây nữa” ông Ba Minh nói thêm.

Ông Ba Minh cũng cho hay, bản thân hai vợ chồng ông chỉ có nhu cầu xây một căn nhà nhỏ gọn để sinh hoạt. Với số tiền lớn nhận được, ông bà quyết định chỉ dành để mua đất và xây nhà. Số còn lại sẽ để tiết kiệm phòng trường hợp ốm đau, bệnh tật.

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 4.

(Ảnh: Phong Bụi)

“Từ hồi nhận được tiền về, tôi cũng đã đâu dám xài gì. Để dành tiền mua đất, xây nhà thôi. Mua mảnh đất 950 triệu, rộng 14 mét dài 50 mét, chưa giao gì nên chưa chồng tiền. Xây căn nhà trong khoảng 250 triệu đồng. 

Trước đó có người cho 5 hay 3 triệu gì thì sử dụng tiền đó. Tiền còn lại để tiết kiệm dưỡng già, phòng khi đau ốm. Mấy hôm nữa khi mọi chuyện ổn định, bà ấy cũng quay lại bán vé số lấy thêm tiền sinh hoạt hằng ngày, mua đồ ăn.”

Khi nói về những lời đồn đại trên mạng xã hội, ông Ba Minh chia sẻ rằng bản thân không quá rành, cũng không biết phải làm sao:

“Giờ mới nghe chuyện đó thôi, cộng đồng mạng nói thì nói chứ biết sao bây giờ. Nói mình lừa gạt, đóng vai khổ nhưng mình có lừa gạt gì đâu, bất ngờ người ta cho tiền như vậy… Đời có lúc này lúc kia, nếu cứ suôn sẻ đã không phải là đời.”

Mặc dù vậy, ông Ba Minh cũng chỉ mong sự việc sớm êm xuôi: “Trên mạng nói này nói kia hoài cũng không làm ăn được. Mình suy nghĩ hoài cũng vậy thôi, càng nghĩ càng đau. Không coi, không trả lời, không nói gì nữa hết.”

“Nay có tàu hũ kho, mấy con cá biển muối chiên, hái rau luộc…”

Dù được ủng hộ số tiền lên tới hàng tỷ đồng nhưng ông Ba Minh và bà Giao vẫn sống những ngày cơm rau đạm bạc. Mua đất, xây nhà, trồng luống cải, giàn bầu, trồng cây mít lấy quả đem bán… chỉ vậy là đủ cho một cuộc sống mà trước đây hai ông bà chỉ mơ có được nếu “trúng độc đắc”.

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 5.

Ông bà vẫn sống cuộc sống giản dị (Ảnh: Di Anh)

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 6.

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 7.

Ông Ba Minh trải lòng giữa những ồn ào quanh người “vợ nhặt” 11 năm, lần đầu nói rõ tin đồn “bà Giao trở lại vì tiền tỷ”- Ảnh 8.

“Nhà giờ coi ngày tốt khởi công, đơn sơ thôi. Nhà sơn màu trắng, lát gạch trước sân. Trong vườn trồng rau cải, rau lang, trồng mướp trồng bầu có ăn, trồng mít bán cũng có tiền… rồi đi chợ mua cá mắm. Chừng nào xong xuôi bà ấy lại đi bán vé số. Hồi đó bán 280 tấm, giờ chỉ cần bán 140 tấm thôi. Nếu đi bán xa thì thôi chở. Vẫn làm ăn bằng sức lao động của mình.”

Không còn ồn ào máy quay, không còn xôn xao bàn tán, ông Ba Minh và bà Giao dần trở lại cuộc sống trước kia. Ông chia sẻ, bà không thường than nhớ quê, nhớ con cái mà chỉ thỉnh thoảng nhắc tới người con đã gần 40 tuổi nhưng mắc vấn đề về tâm thần:

“Bà ấy không bao giờ tâm sự nhớ nhà nhớ quê, nhớ con cái. Chỉ có đứa con bị thần kinh, tội nghiệp nó nên bà ấy nhắc nó hoài. Bà ấy cũng có ngỏ ý muốn đưa về ở chung nhưng chưa chắc nó chịu, tại từ bé đến giờ nó sống ngoài đó rồi. Còn mấy đứa kia có vợ chồng hết rồi.”

Nói về tương lai liệu có tính đến chuyện đăng ký kết hôn với bà Giao để lấy một "danh phận", ông Minh nói: “Già quá rồi không nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn. Có nghĩ thì nghĩ ghi vô hộ khẩu hai người thôi. Tôi làm giấy tờ nhà đất đứng tên hai người, hai vợ chồng vô hộ khẩu, nếu tôi hoặc bà ấy qua đời vẫn còn tiền.”

Liên quan đến sự việc, ông Lê Đức Hiền – Phó chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết chính quyền địa phương từng chứng kiến các mạnh thường quân trao cho ông Minh hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ.

"Một tỉ rưỡi người ta hỗ trợ là dưới hình thức mua đất cất nhà chứ không phải để tiêu xài. Nên khi nào chú cất nhà hết đi, dư lại chú mới được xài. Phía xã cũng xác nhận hoàn cảnh chú Minh khó khăn trước giờ. Hiện tại, phía xã hỗ trợ về mặt pháp lí khi mua đất đai để cất nhà... còn việc tiền nong thì xã không có can thiệp", ông Hiền cho biết.

Theo ông Hiền, địa phương "hoan nghênh các mạnh thường quân khi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong xã", đồng thời xác nhận việc ông Minh và bà Giao đã tặng một phần gạo cho các hộ nghèo.


Các tin khác

Hải Phòng: Nạn nhân vụ "xây nhầm nhà" chính thức tố giác tội phạm đến Cơ quan Điều tra

Ngày 23/9, bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi) xác nhận đã chính thức gửi đơn tới Cơ quan Điều tra Công an TP Hải Phòng tố cáo ông Đỗ Văn Hữu - người "xây nhầm nhà" trên thửa đất của bà Loan, về hành vi "chiếm đoạt quyền sử dụng đất" xảy ra tại thôn 7, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), gây xôn xao dư luận.

Khách Nga đến Khánh Hòa tăng 300%

Với gần 30 chuyến bay mỗi tuần, lượng khách Nga đến Khánh Hòa 8 tháng đầu năm tăng 300%, vượt cả mức trước đại dịch, nhờ đường bay thẳng, chi phí hợp lý và chính sách thị thực cởi mở.