Thời sự

Nữ sinh lớp 7 đi xe đạp điện khỏi nhà rồi mất tích bí ẩn

Tối 10-3, thông tin từ Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa nhận được đơn trình báo của ông Trần Viết Chính (SN 1967, trú tại xóm 2, xã Minh Thành) với nội dung cháu gái bỏ nhà đi, mất tích từ 17 giờ ngày 7-3 đến nay.

Nữ sinh lớp 7 đi xe đạp điện khỏi nhà rồi mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Sau khi đi khỏi nhà, cháu N. mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Thành đã phát đi thông báo truy tìm cháu Trần Thị Q.N. (SN 2009), là học sinh lớp 7A, Trường THCS Đại Minh, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Được biết, bố của cháu N. là anh Trần Minh Công (SN 1985) và mẹ là Trần Thị Hoài (SN 1991).

Đặc điểm của cháu N.: cao 1m55, nặng 43 kg, mặt tròn, da ngăm đen, tóc dài ngang lưng. Khi đi cháu mặc áo xanh, quần bò, dép lê màu đen, đi xe đạp điện màu xanh đen.

Mọi thông tin về cháu Trần Thị Q.N. xin liên hệ Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành) theo số điện thoại: 0981687558 hoặc bà Trần Thị Hoài (mẹ cháu Nhi) số điện thoại: 0966059789.

Các tin khác

Cô nàng 35 tuổi độc thân lần đầu mua nhà sau hơn 10 năm ở trọ: Một sáng Chủ nhật đi xem mấy chục căn hộ, chốt mua luôn trong ngày vì quá ưng

Hơn 10 năm sống và làm việc tại Hà Nội, Phi biết rằng mình đã phải lòng thành phố này và sẽ ổn định cuộc sống ở đây. "Chỉ trong vòng một buổi sáng Chủ Nhật, mình đã đi xem mấy chục căn hộ của một dự án S, rồi chốt mua luôn trong ngày hôm ấy".

Tuổi 20 đẹp nhất để đầu tư chứng khoán: "Hai lần cháy tài khoản, nợ nần vì dính cổ phiếu nằm sàn 20 phiên, tôi làm lại từ đầu, tài sản tăng 20 lần 2 năm qua"

"Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất để tham gia đầu tư chứng khoán, cái tuổi mà kiến thức nền tảng phổ thông đã tròn vẹn, tuổi mà bản thân còn trẻ để dung nạp kiến thức, có nhiều thời gian để học hỏi và đặc biệt là có cơ hội thử nghiệm, cơ hội làm lại. Việc cháy tài khoản vài chục triệu ở tuổi 20 vẫn rẻ chán so với cháy tài khoản dành dụm sau nhiều năm đi làm ở tuổi 30!"