Từ sáng sớm 30/4, khu vực Bến Bạch Đằng (quận 1) đã chật kín người dân đến theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù trời còn chưa sáng rõ, nhiều người đã có mặt từ rất sớm, mang theo ghế xếp, nước uống và cờ Tổ quốc để chờ đợi sự kiện trọng đại.

Không khí tại Bến Bạch Đằng trở nên sôi động và háo hức khi các khối diễu hành lần lượt tiến qua. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau vẫy cờ, reo hò cổ vũ trong tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ các đoàn diễu binh. Đặc biệt, màn chào cờ khai mạc lễ với loạt 21 phát đại bác vang lên từ phía sông Sài Gòn tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, khiến nhiều người xúc động.
Đáng chú ý, trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên kênh VTV - đài truyền hình Việt Nam, màn phóng vấn nhanh của nữ MC với một bé gái đã khiến nhiều người chú ý.

Bé gái có phần rụ rè và ngập ngừng khi được nữ MC đặt câu hỏi
Giữa không khí sôi động tại Bến Bạch Đằng sáng 30/4, một tình huống nhỏ nhưng đầy cảm xúc đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều khán giả theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Khi phỏng vấn một bé gái đứng cùng gia đình giữa đám đông, nữ MC đã có một pha xử lý vô cùng tinh tế khiến mọi người xung quanh không khỏi xúc động và thích thú.
"Con muốn nói gì với mọi người nào?" – nữ MC dịu dàng hỏi cô bé. Lúng túng trước ống kính và đám đông, bé gái ngập ngừng: "À dạ, dạ thưa... con… con không biết." Không để bé rơi vào thế khó, nữ MC nhanh chóng chuyển hướng bằng một gợi ý nhẹ nhàng: "Con đọc dòng chữ trên áo của mình nào!".

Tuy nhiên sau khi được động viên từ nữ MC, cô bé đã tự tin hô vang câu "Tôi yêu Việt Nam" (Ảnh cắt từ clip)
Ngay lập tức, bé gái dõng dạc nói: "Tôi yêu Việt Nam" trong tiếng vỗ tay, tiếng cười ấm áp vang lên từ xung quanh. MC tiếp lời, khích lệ thêm: "Con nói rõ, hô to hơn cho mọi người nghe nào?" - như một cách giúp bé thể hiện sự tự tin hơn, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu nước một cách tự nhiên và đầy cảm xúc.
Ngay sau đó, cô bé đã tự tin hô lớn một lần nữa "Tôi yêu Việt Nam" hoà cùng những tràng pháo tay, hò reo của mọi người.
Không phô trương, không gượng ép, cách xử lý tinh tế và khéo léo của nữ MC cho thấy sự chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện sự thấu cảm, gần gũi với trẻ nhỏ. Chỉ một hành động đơn giản, cô đã biến khoảnh khắc bối rối thành một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trong không khí ngày 30/4.
Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến khán giả tại chỗ mỉm cười mà còn lan tỏa cảm giác ấm áp, thân thiện – điều góp phần làm nên thành công cho một chương trình có quy mô lớn nhưng vẫn đầy tính nhân văn. Một lời khen xứng đáng dành cho nữ MC – người đã làm tròn vai không chỉ trong truyền tải thông tin, mà còn truyền cảm hứng bằng sự nhạy cảm và tận tâm của mình.
"MC quá tinh tế luôn, vừa giúp bé tự tin lại vừa lan tỏa thông điệp yêu nước rất nhẹ nhàng!", tài khoản D.L chia sẻ.
"Không cần cầu kỳ, chỉ một câu gợi mở đúng lúc mà làm cả khán giả xúc động. Quá duyên dáng!", một bạn khác bình luận.
"Xem mà cười nhẹ một cái vì quá dễ thương. Không cần cầu kỳ, chính sự dịu dàng và nhanh nhạy đó lại khiến cả khung hình trở nên đáng nhớ. Có bé có lẽ cũng sẽ có một kỉ niệm khó quên khi được xuất hiện trên chương trình truyền hình trong ngày 30/4 này", tài khoản T.T nói.