Phong cách sống

Nữ diễn viên bật khóc trên truyền hình: “Tôi suy sụp, muốn bỏ nghề, buông hết mọi thứ”

Tóm tắt:
  • Gia Linh bị tan vỡ hôn nhân khiến cô suy sụp, muốn bỏ nghề.
  • Cô nhớ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, sống cùng bà ngoại, mẹ và ông ngoại.
  • Gia Linh ý thức về sự khác biệt gia đình và tình thương thiếu vắng khi nhỏ.
  • Hiện tại, cô làm mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc gia đình, tạm ngưng nghệ thuật.
  • Cô cố gắng vượt qua nỗi đau để bảo vệ con khỏi trải nghiệm tương tự.

Ngày 19/4, chương trình Vali cảm xúc đã lên sóng trên kênh truyền hình HTV7 với khách mời là diễn viên Gia Linh.

Nữ diễn viên bật khóc trên truyền hình: “Tôi suy sụp, muốn bỏ nghề, buông hết mọi thứ”- Ảnh 1.

Gia Linh

Mở đầu chương trình, Gia Linh mang tới một chiếc roi mây, gắn với tuổi thơ của cô.

Cô bật khóc nói: “Nhìn chiếc roi mây này, tôi hồi tưởng về tuổi thơ sống cùng bà ngoại, vì những lần ham chơi, không nghe lời bà ngoại nên thường bị ăn đòn. Song, chiếc roi mây cũng khiến tôi nhớ về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm.

Khoảng thời gian ở cùng bà ngoại là lúc tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất, bởi khi đó tôi còn là đứa trẻ, vẫn còn ngây thơ chưa suy nghĩ gì nhiều.

Mẹ tôi là người có đam mê nghệ thuật, từ nhỏ đã rất thích xem hát và hát cũng rất hay, nhưng không được gia đình ủng hộ. Năm 17 tuổi, mẹ ngỏ lời muốn theo đoàn hát thì bị phản đối, nên quyết định bỏ nhà đi.

Rồi mẹ sinh tôi ra, tới năm tôi được 2 tuổi thì mẹ gửi tôi về quê sống cùng bà ngoại. Thành ra, tôi chỉ có bà ngoại là chỗ dựa. Mãi đến khi lớn hơn một chút thì tôi được đón về Nha Trang ở cùng ông ngoại.

Tới lúc đó, tôi mới ý thức được gia đình mình khác biệt với nhiều bạn bè khác. Tôi nhiều lần tự hỏi vì sao mình không có cha mẹ chăm sóc mà phải sống với bà ngoại từ nhỏ, rồi sau đó là ở cùng ông ngoại.

Nữ diễn viên bật khóc trên truyền hình: “Tôi suy sụp, muốn bỏ nghề, buông hết mọi thứ”- Ảnh 2.

Gia Linh bật khóc

 

Cái tôi cần lúc đó là tình thương, mà tôi biết tình thương của cha mẹ là mình không có rồi. Tôi cũng cần tình thương của anh em nhưng càng không có.

Đến tận năm 12 tuổi, tôi mới được đón vào TP.HCM sống cùng mẹ ruột. Mẹ tôi hiểu con gái thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm từ nhỏ, nên luôn tìm cách bù đắp bằng cách bù đắp vật chất... Tôi cũng thương và hiểu cho mẹ.

Song, điều mà cô bé 12 tuổi cần lúc đó là có cha, mẹ, có người thân ở cạnh chăm sóc, tâm sự. Nhưng tôi không có được vì mẹ bận rộn làm việc. Tôi buồn mẹ nhưng cũng tập cách làm quen và chấp nhận, không trách mẹ nữa”.

Về cuộc sống hiện tại, Gia Linh tâm sự: “Tôi lập gia đình và sinh con khi đang là diễn viên sân khấu.

Dù rất mê nghề nhưng do có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, nên tôi tập trung thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thậm chí, tôi đã lơ là công việc, phải tạm ngừng nghệ thuật, rời khỏi showbiz, sân khấu. Sau tất cả nỗ lực, tôi vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Cuối cùng, tôi vẫn trở thành một người mẹ đơn thân. Ban đầu, tôi cũng buồn, cũng trách, nhưng rồi tôi cũng chấp nhận, cũng vui với việc không có chồng và một mình nuôi con.

Tôi không thích dùng từ ‘vì con’ để cố gắng sống với chồng mà không thật sự hạnh phúc. Bởi nếu tôi không hạnh phúc thì con cũng không thể hạnh phúc.

Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Tôi cũng hiểu là không ai đòi hỏi mình phải hy sinh cho gia đình.

Tan vỡ hôn nhân khiến tôi suy sụp nhiều, thậm chí từng muốn bỏ nghề, muốn buông bỏ hết mọi thứ. Cũng vì thương con mà tôi cố gắng và vượt qua mọi chuyện.

Tôi cố gắng hết sức không để con mình rơi vào hoàn cảnh giống mình”.

Các tin khác

Sau sáp nhập, tỉnh này sẽ là "siêu thủ phủ công nghiệp" miền Bắc, thu hút FDI hơn 44 tỷ USD, thu ngân sách mỗi năm hơn 50.000 tỷ

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ sáp nhập lại, lấy tên là tỉnh Bắc Ninh. Đây vốn là 2 tỉnh có thế mạnh phát triển công nghiệp khi được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp miền Bắc", là cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về nỗi lo sữa, thuốc giả: ‘Chúng tôi không tiếp tay, không dung túng’

Trước thực trạng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng khiến dư luận hoang mang, đặc biệt khi có thông tin những sản phẩm này đã len lỏi vào hệ thống bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng trấn an và làm rõ quy trình kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào.

Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả

Trong số 21 sản phẩm bị thu giữ, có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Bộ Y tế thông báo trên toàn quốc không được kinh doanh, sử dụng những loại thuốc này.