Xã hội

Nữ đại tá công an ‘dỏm’ lừa ca sĩ, luật sư hơn 9 tỷ đồng

Ngày 8/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, trú quận Ba Đình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Khi làm thủ tục, HĐXX ghi nhận 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nên quyết định tạm hoãn làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 - 2021, Lan tự giới thiệu mình là cán bộ trong lực lượng an ninh nhân dân. Trên tài khoản Facebook, bị cáo để ảnh mình mặc quân phục, đeo hàm đại tá và khoe quyển sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.

Bị cáo còn “vẽ” thông tin đang cần vốn để kinh doanh vé máy bay, mua vắc xin phòng COVID-19 nhưng chưa đến hạn rút sổ tiết kiệm. Với cách thức này, Lan lừa đảo hơn 9 tỷ đồng của nhiều người.

Trong số các nạn nhân của Mai Thị Lan là vợ chồng anh V.T.T. (là ca sĩ, SN 1977) và chị H. (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 11/2020, Lan thuê ca sĩ V. T. T. đến Bắc Giang biểu diễn. Sau đó, bị cáo làm quen với chị H. và chủ động mời vợ chồng nam ca sĩ nhiều lần đến nhà ăn cơm để tạo mối quan hệ thân thiết.

Khi gặp, Lan giới thiệu mình công tác tại Bộ Công an và cho “con mồi” xem ảnh cô ta mặc trang phục gắn hàm đại tá cùng sổ tiết kiệm.

Cuối năm 2020, Lan vay của vợ chồng anh V. T, T. 1,3 tỷ đồng và hẹn đến hạn tất toán sổ tiết kiệm sẽ hoàn trả. Do tin tưởng những gì Lan nói là thật, vợ chồng nam ca sĩ đưa cho Lan số tiền này nhưng không viết giấy biên nhận.

Quá thời hạn cam kết, bị nạn nhân đòi, Lan trả cho 438 triệu đồng. Giữa tháng 9/2021, bị cáo không trả tiếp nên chị H. trình báo cơ quan công an và yêu cầu bồi thường số còn lại.

Nữ đại tá công an ‘dỏm’ lừa ca sĩ, luật sư hơn 9 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại tòa.

Nạn nhân khác của Lan là ông T. Đ. T. (51 tuổi, ở quận Cầu Giấy). Người này là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan tại Bệnh viện Bạch Mai.

Khi gặp nhau, Lan tự giới thiệu là phó Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng, là cổ đông của Ngân hàng VPBank và cho ông T. xem 6 sổ tiết kiệm đứng tên mình, trong đó ghi số tiền gửi từ 100 - 200 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2020, Lan đặt vấn đề vay ông T. số tiền hơn 1 tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn đến thời gian đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền ra trả và tặng cho ông này thêm một căn nhà. Do tin tưởng Lan, ông T. đã chuyển cho Lan vay tiền. Hết thời hạn, ông T. nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng Lan khất lần không trả.

Tháng 6/2021, Lan chặn số điện thoại và chuyển chỗ ở, ông T. không liên lạc được với Lan nên viết đơn tố giác gửi cơ quan điều tra.

Còn anh N. N. Q. (34 tuổi, ở Lạng Sơn) cũng bị Lan lừa chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng.

Ngoài 3 vụ trên, cơ quan truy tố cáo buộc Mai Thị Lan còn gây ra 6 vụ lừa đảo khác. Trong số các nạn nhân có cả luật sư.

Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng cho thấy Lan không gửi tiết kiệm số tiền 200 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án.

Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định, không có ai tên Mai Thị Lan.

Các tin khác

Khi nào người dân được gọi vào đường dây nóng của Bộ Công an?

Khi nào người dân được gọi vào đường dây nóng của Bộ Công an?

Luật sư phân tích, đường dây nóng của Bộ Công an nhằm phục vụ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh những hành vi tiêu cực, tham nhũng của lực lượng Công an. Việc người dân chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng là sai quy định, gây phiền hà cho bộ phận tiếp nhận.
Ngày 8/3 ở nơi những người phụ nữ mang sức vóc đàn ông

Ngày 8/3 ở nơi những người phụ nữ mang sức vóc đàn ông

Khi Thủ đô chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc mà hàng ngày, những người phụ nữ làm nghề cửu vạn ở chợ Long Biên (Hà Nội) chuẩn bị đẩy, gánh, kéo, … những thùng hàng nặng đến các điểm tập kết cho thương lái, chủ hàng. Dường như đối với họ, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 chỉ mong kéo thêm thật nhiều chuyến xe kiếm tiền nuôi gia đình bé nhỏ…
Nhiều phụ nữ TPHCM sợ không nuôi nổi con

Nhiều phụ nữ TPHCM sợ không nuôi nổi con

Tại TPHCM, tỷ suất sinh đang ở mức thấp nhất so với cả nước. Những áp lực từ cuộc sống, khó khăn về kinh tế sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến không ít phụ nữ sợ nuôi con hơn sinh con.
8/3 đặc biệt của những người phụ nữ "không biết mình là ai"

8/3 đặc biệt của những người phụ nữ "không biết mình là ai"

Những người phụ nữ được điều trị tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội, có người nhẹ thì 2-3 năm, nặng thì đã ngót nửa đời người, có người không biết mình là ai, ở đâu và chưa được tặng một bông hoa hồng, đánh chút son môi. Tuy nhiên, năm nay những người phụ nữ này có được một ngày đẹp nhất trong đời khi được trang điểm, được mặc đẹp và được yêu thương trân trọng như đúng ý nghĩa của ngày quốc tế Phụ nữ Việt Nam.
Miền Bắc đón mưa phùn, sương mù

Miền Bắc đón mưa phùn, sương mù

Sáng nay (8/3), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa phùn, sương mù. Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng, ít mưa.
Nhân viên Công ty F88 dương tính với ma túy

Nhân viên Công ty F88 dương tính với ma túy

Qua kiểm tra nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở TPHCM, công an thu nhiều sổ sách và tài liệu; đồng thời lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một nam nhân viên của công ty ở TP Thủ Đức dương tính với chất ma túy.
Thị trường quà tặng 8/3: Hàng “độc” lạ, ăn được...

Thị trường quà tặng 8/3: Hàng “độc” lạ, ăn được...

Thay vì chọn hoa tươi, nhiều người có xu hướng chọn hàng “độc”, lạ như hoa hồng sáp, hoa gấu bông hoặc những loại ăn được như trái cây, thực phẩm tăng cường sức khỏe… làm quà tặng cho phái đẹp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).