Tài chính

Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là bảng điện tử, “mùa đông” chứng khoán còn kéo dài đến khi nào?

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi làn sóng nhà đầu tư mới (F0) đổ bộ cách đây 2 năm. VN-Index rơi một mạch 214 điểm (-14%) từ đỉnh và gần như không cho nhà đầu tư một nhịp hồi nào để "thở" suốt 3 tuần qua. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm với phiên giảm mạnh nhất của VN-Index trong gần 15 tháng cùng 238 mã giảm sàn.

Không chỉ về mặt điểm số, cách thị trường phản ứng trước "giông bão" mới thực sự đáng ngại. Cầu bắt đáy gần như không xuất hiện hoặc chỉ "chớm" nhập cuộc đã dễ dàng bị dập tắt bởi lực bán không quá mạnh, một điều hiếm thấy trong những nhịp giảm sâu. Niềm tin chạm đáy sau những cú "bulltrap", tâm lý chán nản bao trùm khiến nhiều nhà đầu tư thậm chí còn chẳng buồn mở bảng chứ chưa tính đến chuyện bắt đáy.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/noi-lanh-nhat-khong-phai-bac-cuc-ma-la-bang-dien-tu-mua-dong-chung-khoan-con-keo-dai-den-khi-nao-20220426082907059.chn

Các tin khác

Trúng xổ số tiền tỷ nhưng không thể nhận vì lý do “không tưởng”

Trúng xổ số tiền tỷ nhưng không thể nhận vì lý do “không tưởng”

Hãy tưởng tượng bạn đi từ tình trạng “cháy túi” cho đến khi giành được hơn 270.000 USD (6,2 tỷ VND) nhưng không thể nhận giải chỉ vì không có mã định danh cá nhân. Đó chính xác là vấn đề mà một người nhập cư Algeria không có giấy tờ ở Bỉ đang phải đối mặt hiện tại.