Xã hội

Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con khi gửi bảo mẫu trông giúp

Ngày 4/7 vừa qua, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, ở Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người”. Hiện Vân được cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì đang nuôi con nhỏ, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tối 9/1, chị Nguyễn Bích Hằng (29 tuổi, quê ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) gửi Vân trông con trai N.B.K (7 tháng tuổi) với giá 250 nghìn đồng. Tuy nhiên, bé K qua đời sau 1 đêm được gửi tại nhà bảo mẫu. 

Đọc đầy đủ tại 24h.com.vn →

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/noi-dau-tot-cung-cua-nguoi-me-mat-con-khi-gui-bao-mau-trong-giup-c46a1482464.html

Các tin khác

Chạy nắng nóng ở xóm chạy thận

Chạy nắng nóng ở xóm chạy thận

Không chỉ “đốt” những đồng tiền ít ỏi của người dân ở xóm chạy thận, nắng nóng còn đang “đốt”cả sức khoẻ vốn đã rất yếu ớt của họ.
Singapore - Gã khổng lồ năng lượng không cần đến tài nguyên

Singapore - Gã khổng lồ năng lượng không cần đến tài nguyên

Ngoài lĩnh vực tài chính, công nghệ, Singapore cũng là một ông lớn trong ngành năng lượng của khu vực và thế giới. Trong xu thế chuyển đổi xanh, Singapore cũng đang nỗ lực xây dựng một ngành năng lượng ít phát thải và bền vững hơn.
Xe phóng ào ào trên đại lộ nghìn tỷ đang thi công: Ai chịu trách nhiệm?

Xe phóng ào ào trên đại lộ nghìn tỷ đang thi công: Ai chịu trách nhiệm?

Đã có ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người trên đại lộ Đông Tây đang thi công. Theo quy định, nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo vệ công trình, không cho các phương tiện tham gia giao thông khi chưa có lệnh thông xe và chịu toàn bộ trách nhiệm có liên quan cho tới khi bàn giao cho đơn vị quản lý.