Những ngôi nhà bỗng dưng hóa "kim cương" tại đường Vành đai 1
Video: Vành đai 1 "lột xác": Những ngôi nhà trong hẻm bỗng hóa "kim cương", giá trị tăng phi mã.
Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "con đường đắt nhất hành tinh" bởi chi phí đầu tư khổng lồ hơn 7.200 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Khi những dãy nhà mặt tiền cũ bị phá dỡ để nhường chỗ cho lòng đường rộng 50m, lớp nhà thứ hai, thứ ba phía trong bỗng nhiên được "đổi đời".

Ghi nhận thực tế tại khu vực phường Láng, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ... những ngôi nhà vốn dĩ nằm trong ngõ nhỏ, xe máy tránh nhau còn khó, nay bỗng chốc trở thành nhà mặt phố thênh thang.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (một người dân tại khu vực phường Láng) không giấu được sự phấn khởi: "Trước đây nhà tôi nằm trong ngách, muốn bán cũng chỉ được giá khoảng hơn 80 triệu/m2 mà ít người hỏi. Giờ đường mở ra, nhà mình thành mặt tiền, giá thị trường đang kháo nhau lên tới 400-500 triệu/m2, thậm chí còn hơn".

Bên cạnh đó, những khu tập thể cũ tại Thành Công cũng đổi đời nhờ quy hoạch khi đang trong ngõ bỗng dưng được ra mặt đường Vành đai 1.

Trong ảnh, một tiệm bán phở - lẩu và các món nhậu cũng bỗng dưng được ra mặt đường Vành đai 1.

Ngay khi mặt bằng phía trước được san ủi, một công trường xây dựng nhộn nhịp khác cũng diễn ra song song: cuộc đua cải tạo của những hộ dân may mắn.

Dọc theo tuyến đường đang thi công, hàng loạt ngôi nhà đang hối hả sửa sang mặt tiền, nâng tầng, trát lại tường mới.

Với vị trí đắc địa nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối các quận trung tâm Ba Đình - Đống Đa, mỗi mét vuông ở đây giờ là "tấc đất tấc vàng". Không chỉ giá bán tăng, giá trị khai thác thương mại cũng được dự báo sẽ tăng phi mã. 
Những vị trí này trong tương lai sẽ là "gà đẻ trứng vàng" cho các dịch vụ cho thuê văn phòng, ngân hàng, showroom hoặc kinh doanh buôn bán sầm uất.

Trong không khí bụi bặm của công trường giải phóng mặt bằng, bà Nga, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ lâu năm trên đường Đê La Thành, không giấu nổi vẻ thẫn thờ khi nhìn sang dãy nhà đối diện. Bà kể lại câu chuyện đầy tiếc nuối cách đây 5 năm. Năm 2020, bà có ý định tìm mua một căn nhà cho cô con gái. Tuy nhiên, chồng bà e ngại nhà trong ngõ sâu, đi lại bất tiện và không nghĩ đến viễn cảnh quy hoạch sẽ triển khai nhanh đến vậy.

Hiện nay, diện mạo tuyến đường Vành đai 1 dần lộ diện với mặt cắt ngang lên tới khoảng 50m. Không gian đô thị trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các trục giao thông huyết mạch của Thủ đô như Cát Linh, La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh.

















