Xã hội

Nhậu nhầm cồn sát khuẩn, 2 người tử vong, 2 người nhập viện

Ngày 9-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ ngộ độc rượu khiến hai người chết, hai người đang điều trị.

Hai nạn nhân tử vong là ông PVB (65 tuổi) và ông PVL (67 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt) hai người còn lại đang được điều trị là họ hàng gần.

Nhậu nhầm cồn sát khuẩn, 2 người tử vong, 2 người nhập viện - 1

Gia đình tổ chức đám tang cho hai nạn nhân. Ảnh: NT

Theo người nhà, sáng ngày 5-4, sau khi đi tảo mộ người thân, ông B, ông L cùng hai người họ hàng tổ chức uống rượu thuốc tại ngôi nhà của ông B trên đường Nguyễn Đình Kiên, xã Tân Nhựt.

Nhậu đến chiều, khi rượu ngâm đã cạn, bốn người lấy chai rượu trắng liền pha vào bình rượu thuốc nhậu tiếp.

Do chai cồn sát khuẩn để gần chai rượu trắng, trong lúc không chú ý nên nhóm người nhầm lẫn, đổ cồn vào rượu thuốc rồi uống.

Cả bốn người sau đó có biểu hiện ngộ độc. Đến ngày hôm sau, ông L được người thân đưa vào bệnh viện nhưng tử vong sau khoảng hai tiếng. Ông B tử vong sau bốn ngày.

Hai người còn lại một người hiện đang bất tỉnh, một người đã tỉnh lại nhưng vẫn đang được điều trị.

Theo người thân, ông L là lao động chính trong gia đình, con trai đang đi học,  cuộc sống khó khăn.

Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Các tin khác

Khởi tố người phụ nữ phóng hoả khiến 6 người thương vong ở Phú Đô

Khởi tố người phụ nữ phóng hoả khiến 6 người thương vong ở Phú Đô

Ngày 9/4, trao đổi với phóng viên Báo CAND, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hải để điều tra về hành vi “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ phóng hoả khiến 6 người thương vong ở phường Phú Đô.
Lật mặt “cô gái cuồng yêu” phóng hỏa giết người ở Phú Đô

Lật mặt “cô gái cuồng yêu” phóng hỏa giết người ở Phú Đô

Khi bị bắt vì gây ra vụ cháy kinh hoàng khiến 1 người chết, 4 người bị thương, Hải khiến mọi người tin rằng mình chỉ vì yêu mà gây tội tày đình. Tuy nhiên, khi sự thật sáng tỏ, ngay cả bạn trai của Hải và các điều tra viên cũng cảm thấy sốc.