Công nghệ

Nhân viên Twitter đối mặt đợt sa thải mới

Giữa tuần qua, Musk đã gửi email tới toàn bộ nhân viên Twitter và đưa ra cho họ hai lựa chọn: ở lại và làm việc với cường độ cao để xây dựng Twitter 2.0, hoặc ra đi với trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ cho biết đội ngũ kỹ thuật đã chọn nghỉ việc nhiều hơn dự kiến so với những người thuộc nhóm bán hàng, quan hệ đối tác... Ngày 18/11, Elon Musk đề nghị người đứng đầu ở các bộ phận đó đồng ý sa thải thêm nhân viên. Robin Wheeler, điều hành bộ phận tiếp thị và bán hàng, và Maggie Suniewick, phụ trách về các quan hệ đối tác, từ chối yêu cầu của tỷ phú Mỹ. Kết quả là cả hai đều bị cho nghỉ việc.

Twitter, Wheeler và Suniewick đều không đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Logo chim xanh tại Twitter. Ảnh: AFP

Logo 'chim xanh" tại Twitter. Ảnh: AFP

Wheeler đầu tháng này đã quyết định từ chức ở Twitter, nhưng được thuyết phục ở lại. Bà giúp Musk liên hệ với các nhà quảng cáo sau khi một số thương hiệu lớn tuyên bố dừng chi tiêu trên Twitter vì những bất ổn Musk gây ra sau khi tiếp quản nền tảng cuối tháng 10.

Trong khi đó, theo New York Times, sau khi Musk ra tối hậu thư, có ít nhất 1.200 nhân viên toàn thời gian tại Twitter đã chọn nghỉ việc thay vì ở lại làm việc chăm chỉ theo đòi hỏi của tỷ phú Mỹ. Trong ba ngày nay, hashtag như #TwitterDown (Twitter sụp đổ), #TwitterIsDead (Twitter đã chết) hay #RIPTwitter (Vĩnh biệt Twitter) cũng xuất hiện liên tục trên mục xu hướng. Đáp lại, Musk thậm chí đăng bức ảnh nấm mộ Twitter trong khi những người xung quanh tỏ ra vui vẻ.

Twitter có 7.500 nhân viên toàn thời gian vào cuối tháng 10, nhưng đã giảm còn khoảng 3.700 sau đợt sa thải hàng loạt từ 4/11 của Elon Musk.

Các tin khác

Gieo chữ nơi vùng cao

Điện BiênNhận bó hoa dại của đám học trò Mường Nhé tặng nhân ngày 20/11, cô giáo Đào cẩn thận chia thành hai lọ, một để gần di ảnh của chồng, một đặt giữa bàn.

Giám đốc ngân hàng phá sản phải đi làm shipper, chỉ một tháng đã trở thành "Vua giao hàng": Nếu là vàng ắt sẽ tự phát sáng

Mất trắng 2 triệu NDT (khoảng 6,9 tỷ đồng) sau 3 năm khởi nghiệp, anh chấp nhận làm công việc giao đồ ăn. Tuy nhiên chỉ sau 1 tháng anh đã trở thành "Vua giao hàng" và mất 4 tháng để lên được vị trí quản lý. Những gì người đàn ông này làm được sau đổ vỡ là minh chứng cho câu nói: Nếu là vàng ắt sẽ tự phát sáng.

Một mẫu xe đã 50 năm vẫn được say mê, giúp nước Anh bước vào hàng "cường quốc" sản xuất xe thể thao

Mẫu xe này đến nay vẫn được cả thế giới biết đến như một “quý ông” trong giới siêu xe. Mặc dù ra đời vào thời điểm bất ổn kinh tế nhưng nó nhanh chóng trở thành một trong những cái tên mang tính biểu tượng nhất, đưa Vương quốc Anh vào liên minh các quốc gia sản xuất xe thể thao hàng đầu.