Xã hội

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: "Chạy đi, chạy nhanh đi, đừng quay lại"

Ngày 19/9, qua ứng dụng Telegram, PV VTC News kết nối được với Hưng (23 tuổi, quê Long An) 1 trong 71 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia vào chiều 17/9. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hưng kể cho chúng tôi toàn bộ kế hoạch tháo chạy của cả nhóm.

Theo lời kể của Hưng, anh và 66 người Việt khác bị lừa, bắt cóc đến làm việc tại casino ở ấp Bavet Kandal (phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Casino này chỉ cách Cửa khẩu Mộc Bài khoảng 500m, với một cổng ra vào duy nhất và luôn có 6 - 8 bảo vệ trang bị vũ khí đứng canh nghiêm ngặt.

Bị khống chế, Hưng và mọi người phải làm việc 12 - 15 tiếng mỗi ngày.

"Ở đây một con chó muốn đi ra cũng không thể nào chui lọt, chỉ cần bỏ chạy ra là có người báo động ngay”, Hưng nói.

Người Việt chạy khỏi casino ở Campuchia: 'Chạy đi, chạy nhanh đi, đừng quay lại' - Ảnh 1.

67 người Việt được cơ quan chức năng Campuchia tạm giữ chiều 17/9.

Qua nghe ngóng tình hình, Hưng và mọi người biết thông tin chủ người Trung Quốc do làm ăn khó đã ôm tiền bỏ chạy. Những tay quản lý người Việt Nam đang lên kế hoạch bán người sang các công ty tại khu vực Tam Giác Vàng (thuộc Lào và Thái Lan) hoặc đẩy ra đảo ở Philippines.

Đến địa điểm mới có nguy cơ bỏ mạng, cho rằng cơ hội sống mong manh, Hưng và mọi người bắt đầu có suy nghĩ bỏ trốn. Song, cũng không ít người sợ hãi vì các đòn roi tra tấn dã man.

Chiều 17/9, Bavet mưa như trút, tầm nhìn hạn chế, cả nhóm 67 người quyết định bỏ chạy thoát thân.

Thực hiện theo kế hoạch bàn sẵn, một nhóm thanh niên cao to giả vờ tới cổng bảo vệ để xin thuốc lá. Khi tới cổng, nhóm này lập tức tấn công bảo vệ để khống chế vũ khí cho mọi người bên trong tháo chạy. Tất cả 67 người ào ra, lao về hướng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

“Chạy đi, chạy nhanh đi, đừng quay lại. Người sau hối thúc người trước chạy. Tuy nhiên, một số người té ngã đã bị bảo vệ bắt lại, đánh đập", Hưng kể.

Khoảnh khắc tháo chạy của Hưng và 66 người khác được người qua đường quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, trả lời PV VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, do vụ việc xảy ra trên địa phận Campuchia, nên bước xử lý đầu tiên thuộc về nước sở tại. Hiện vẫn chưa có thông tin thời gian tiếp nhận các công dân về nước.

"Bây giờ các ngành chức năng Campuchia vẫn đang xử lý. Hiện Đại sứ quán của mình đã xuống để bảo hộ quyền công dân. Do đang ở bên nước bạn nên việc làm rõ của họ mình phải chờ. Khi nào họ làm rõ thì sẽ phối hợp với mình, vì liên quan công dân của mình.

Tỉnh cũng chỉ nắm thông tin phối hợp ở góc độ địa phương, vì công dân ở nước bạn thì trách nhiệm bảo hộ chính là Đại sứ quán của mình. Cho nên tỉnh chỉ thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh và phối hợp với nước bạn xử lý", ông Ngọc thông tin.

Cũng theo ông Ngọc, hiện lực lượng chức năng Campuchia đang xác minh có hay không việc vi phạm pháp luật của các chủ công ty, casino về tuyển dụng đối với người lao động để xử lý theo quy định pháp luật. Khâu xử lý đang gặp khó khăn vì họ đều không có giấy tờ tùy thân.

PV VTC News có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), mọi hoạt động xuất nhập cảnh, giao thương vẫn diễn ra bình thường.

Trả lời PV, một lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết, địa điểm xảy ra vụ việc cách cửa khẩu chỉ khoảng 1km. Hiện đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để chờ tiếp nhận công dân.

Khoảng 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online ở ấp Bavet Kandal, 67 người Việt Nam tháo chạy về phía đồn biên phòng cửa khẩu Bavet. 67 người này bị lừa làm việc trong một casino tại đây, họ lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Tuy nhiên, chỉ 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt lại.

Đến sáng 19/9, tổng số người tháo chạy khỏi casino nói trên đang được các ngành chức năng tạm giữ là 71 người. Hiện cơ quan chức năng Campuchia đang làm việc với các đơn vị liên quan của Việt Nam để tạo điều kiện tốt nhất về ăn nghỉ cho các công dân.

Các tin khác

Khi nào Hà Nội thu học phí các trường mầm non và phổ thông?

Khi nào Hà Nội thu học phí các trường mầm non và phổ thông?

Hà Nội vừa phê duyệt mức học phí cho năm học mới 2022-2023 dao động từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Tuy nhiên, thời điểm này các trường chưa thu học phí và chờ hướng dẫn.
Gây thất thoát 113 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Artex Hà Nội lĩnh hơn 50 năm tù

Gây thất thoát 113 tỷ đồng, dàn cựu lãnh đạo Artex Hà Nội lĩnh hơn 50 năm tù

Nguyễn Hữu Huấn (cựu giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) cùng hai đồng nghiệp đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn dẫn đến nhóm người của Artex Hà Nội sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát 113 tỷ đồng.
Rau sạch dỏm "biến hình" vào Winmart, Tiki ngon

Rau sạch dỏm "biến hình" vào Winmart, Tiki ngon

Nhiều người dân sẵn sàng trả giá cao để mua rau "an toàn" và "đạt chuẩn VietGAP" bán tại các siêu thị. Nhưng họ không thể ngờ rằng có một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn VietGAP rồi bán cho siêu thị.
Hà Nội: Tháo dỡ 40 phòng hát không đạt chuẩn trên “phố karaoke”

Hà Nội: Tháo dỡ 40 phòng hát không đạt chuẩn trên “phố karaoke”

Qua kiểm tra thực tế, nhiều phòng hát tại những cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chưa đảm bảo về phòng chống cháy nổ (PCCN), buộc ngừng hoạt động nhưng chưa tháo dỡ các thiết bị âm thanh, lực lượng chức năng sẽ giám sát chặt chẽ và quyết xử lý dứt điểm những vi phạm này…
Cầu vòm thép được chọn vượt sông Hồng trong khu vực nội đô Hà Nội

Cầu vòm thép được chọn vượt sông Hồng trong khu vực nội đô Hà Nội

Sau khi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được tuyển chọn, UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển. Trong đó, phương án kiến trúc số 12 cầu Trần Hưng Đạo có vòm thép được chọn là phương án thi công cầu trong khu vực nội thành.
Bà Đàm Bích Thủy: Giáo dục không có khái niệm "xong"

Bà Đàm Bích Thủy: Giáo dục không có khái niệm "xong"

'Tôi muốn truyền tải thông điệp về một tinh thần học tập suốt đời. Không phải học 4 năm đại học, học thạc sĩ hay tiến sĩ là xong. Trong giáo dục không có khái niệm xong', bà Đàm Bích Thủy chia sẻ.