Thời sự

Người phụ nữ "giằng co với cháu bé 11 tuổi" bị bắt vì tội lừa đảo

Như CAND online đã thông tin, sáng 13/7, Phạm Thị Bích Hằng điều khiến xe máy đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, tọa lạc bên Quốc lộ 29 ở thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong gặp một nhóm trẻ đang ngồi chơi trên ghế đá ở sân trường. Hằng hỏi mượn điện thoại của cháu Trần Quỳnh N (SN 2011, trú ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong) nhưng bị từ chối.

Người phụ nữ "giằng co với cháu bé 11 tuổi" bị bắt vì tội lừa đảo - 1

Công bố lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Bích Hằng.

Hằng cầm tay kéo cháu N đưa lên xe máy chở theo Quốc lộ 29 xuống chợ Phú Thứ ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa rồi đi lấy mũ bảo hiểm ra đưa cho cháu N đội mới chở về lại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Cháu N giằng co, không đồng ý, nên Hằng tăng tốc xe máy tẩu thoát. Cùng lúc đó người thân trong gia đình cháu N trên đường tìm kiếm đã phát hiện cháu N đứng trước cổng chợ Phú Thứ nên đưa về nhà, báo cáo vụ việc cho Công an xã Hòa Phong.

Người phụ nữ "giằng co với cháu bé 11 tuổi" bị bắt vì tội lừa đảo - 2

Đối tượng Phạm Thị Bích Hằng.

Đến sáng 14/7, tổ công tác của Công an thị trấn Phú Thứ phát hiện, tạm giữ Phạm Thị Bích Hằng. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Công an huyện Tây Hòa làm rõ người phụ nữ này từng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các tin khác

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Cán bộ có "sạch sẽ" mới được bổ nhiệm

Ngày 14/7, thông tin tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cho biết, để được bổ nhiệm, không chỉ có năng lực, phẩm chất tốt, cán bộ còn phải “sạch sẽ”.

Bộ Xây dựng: Thiếu trầm trọng nhà ở giá rẻ, giá giao dịch tăng cao

Theo Bộ Xây dựng, hiện thị trường đã cân bằng trở lại giữa hoạt động đầu tư, kinh doanh với mua bán để sử dụng. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đối diện tình trạng thiếu nguồn cung ở tất cả các phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ, giá giao dịch tăng cao.

Sau 25 năm ra đảo một mình, "Robinson đời thật" thông báo tìm người ở cùng, sẵn sàng trả cả lương vì lý do đặc biệt

Cựu chủ tịch công ty khai khoáng cho biết: "Tôi không còn như hồi 18 tuổi nữa. Một ngày nọ tôi bị ngất sau đó bị ngã và gãy xương. Điện thoại không hoạt động khi tôi rất cần nó". Khi đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông mong muốn sẽ có ai đó tới sống cùng trên đảo để ông có thể nhờ vả những khi "trái gió trở trời".