Chiều 13.5, phóng viên Báo Thanh Niên tiếp tục trao 4.270.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho chị Huyên Niê (ở quê H.Krông Bông, Đắk Lắk) - người mẹ Ê Đê tìm cách chữa ung thư cho con trong bài viết Con muốn sống: Người mẹ Ê Đê còn 300.000 đồng, đau đớn mong có tiền cứu con đăng ngày 29.6.2024.
Trước đó, sau bài viết xúc động về hoàn cảnh của chị và con gái nhỏ H Như Ý Niê (3 tuổi, bị ung thư máu), bạn đọc cả nước đã quyên góp tổng cộng 78.103.000 đồng trong đợt 1 để giúp gia đình chị có điều kiện chữa bệnh cho con.

Hiện tại H Như Ý Niê đã được chuyển qua giai đoạn duy trì
ẢNH: UYỂN NHI
Hành trình chữa ung thư vẫn tiếp tục
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Huyên Niê xúc động cho biết: "Hiện con đã bước sang giai đoạn điều trị duy trì. Gia đình được về nhà, chỉ cần lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) truyền hóa chất chống ung thư 1 lần/tháng. Con khỏe hơn trước nhiều và ăn uống tốt hơn".
Tuy nhiên, vì lo sợ bệnh tái phát, chị vẫn giữ con trong nhà, cho con ăn kiêng và hạn chế tiếp xúc bên ngoài. "Lúc nào con cũng đòi đi học, nhưng tôi chưa dám cho con đi. Tôi đang dạy con ở nhà, từng chữ từng số", chị Huyên Niê nghẹn lời.
Chị cho biết vẫn giữ kỹ số tiền bạn đọc hỗ trợ và chỉ dùng để chữa bệnh cho con. "Tôi không dám tiêu xài gì cả. Chỉ mong dành dụm đủ để theo con đi hết chặng đường chữa trị", chị nói
Hiện chồng chị Huyên Niê vẫn đều đặn đi làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Dù còn rất nhiều thiếu thốn, chị khẳng định: "Dù có vất vả đến mấy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần con còn cơ hội sống, tôi sẽ còn gắng".

Chị Huyên Niê làm thủ tục nhận tiền bạn đọc giúp đỡ điều trị ung thư cho Như Ý Niê tại Báo Thanh Niên, chiều 13.5
ẢNH: UYỂN NHI
Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, đang sống trong căn nhà tình thương được nhà nước xây tại xã vùng sâu cách trung tâm Đắk Lắk hơn 80 km. Khi lên TP.HCM điều trị, vì không đủ tiền thuê trọ, cả gia đình phải nương nhờ tại chùa và bệnh viện.
Tính đến nay, qua 2 đợt, tổng số tiền mà bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ cho gia đình chị Huyên Niê là 82.373.000 đồng.
Nhận được sự giúp đỡ, chị gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Thanh Niên đã đồng hành cùng gia đình chị trong giai đoạn khó khăn nhất.
"Tôi không có gì ngoài lời cảm ơn. Nhờ mọi người mà mẹ con tôi mới đi qua được quãng thời gian chữa trị ung thư tưởng chừng không gượng dậy nổi", chị Huyên xúc động nói.