Sức khỏe

Người đàn ông trị bệnh ở Mỹ, Hàn Quốc không khỏi, về nước chữa 2 ngày đỡ 90%

Anh H.A (43 tuổi, Việt kiều Mỹ), chịu đựng cơn đau khớp háng hơn một năm, khiến anh đi lại khó khăn. Tại Mỹ, anh được chụp MRI, chẩn đoán tổn thương đốt sống L4, L5 do thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ kê thuốc giảm đau, nhưng tình trạng tái phát sau khi hết thuốc, anh phải khám lại nhiều lần nhưng bệnh vẫn nặng thêm.

Sau đó, người nhà ở Hàn Quốc khuyên anh sang điều trị. Tại Hàn Quốc, bác sĩ vẫn chẩn đoán anh A. bị thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh cột sống nhưng tình trạng cũng không cải thiện sau điều trị. Thất vọng với việc chờ đợi lâu và kết quả không khả quan, anh quyết định về Việt Nam.

bệnh nhân.png
Bệnh nhân chia sẻ về việc điều trị bệnh. Ảnh: Thịnh Nguyễn.

Tại một bệnh viện ở Cần Thơ, bác sĩ nhận định vấn đề sức khỏe của anh A. không phải ở cột sống mà liên quan đến khớp háng, nên chuyển anh sang chuyên khoa khớp. Kết quả chụp MRI cho thấy nam bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi hai bên, bên phải độ 3, bên trái độ 2 - tình trạng nghiêm trọng cần phẫu thuật gấp.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trần Duy, người trực tiếp khám cho bệnh nhân, cho biết chẩn đoán này khiến anh A. bất ngờ vì các bác sĩ ở Mỹ và Hàn Quốc đều xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm.

Anh được phẫu thuật thay toàn bộ hai khớp háng. Chỉ 2 ngày sau mổ, anh đã tập đi lại, mức độ đau giảm gần 90% so với trước.

Hoại tử chỏm xương đùi là tình trạng xảy ra do thiếu máu nuôi dưỡng dẫn tới hoại tử xương và sụn. Ban đầu, vùng chỏm xương thưa dần, hình thành những nang xương, theo thời gian sẽ gây gãy xương dưới sụn, xẹp chỏm xương đùi, mất chức năng khớp háng. Người bệnh nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời có thể đối mặt với nguy cơ tàn phế rất cao.

Các tin khác

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Sau phiên điều hành ngày 24.7 với diễn biến tăng, giảm trái chiều thì giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 31.7 đã đồng loạt tăng.

Mùa tựu trường an tâm tài chính cùng Home Credit

Home Credit sát cánh cùng phụ huynh, mang đến giải pháp tài chính kịp thời, giúp con em tự tin bước vào năm học mới với chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường."

Người mẹ kể "chuyến xe dài nhất cuộc đời" trên hành trình tìm con gái 13 tuổi "mất tích"

Sau bữa cơm tối, cô con gái 13 tuổi bỗng dưng biến mất không dấu vết. Suốt 4 ngày sau đó, vợ chồng chị Nguyễn Thùy Dương đã lặn lội từ Hà Nội vào TP.HCM, lần theo từng manh mối mong manh để tìm con. Có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng tình yêu của người mẹ, cùng sự vào cuộc của lực lượng chức năng và cộng đồng, đã giúp chị đưa con trở về an toàn.