Theo hãng tin Thái Lan The Thaiger, một người đàn ông không rõ danh tính đến từ tỉnh Saraburi ở miền trung Thái Lan đã mang hơn 10 cục vàng nhỏ tới một cửa hàng vàng tại địa phương để thử nghiệm và định giá.
Ông cho biết, những cục vàng này được thu thập từ di cốt sau hỏa táng của người đã khuất trong suốt thời gian làm việc của mình.
Người đàn ông khẳng định, tất cả số vàng này được lấy một cách hợp pháp và có sự đồng ý của gia đình người đã mất. Ông nói thêm rằng ông dự định sử dụng một phần số tiền thu được để làm công đức thay mặt cho người đã khuất.
Ông nói rằng, sau quá trình hỏa táng, hài cốt thường bao gồm tro cốt, mảnh xương và đôi khi còn lẫn những mảnh vàng. Hầu hết các gia đình không muốn giữ số vàng còn lại và thường giao cho người làm dịch vụ tang lễ.

Vì không chắc chắn liệu đó có phải là vàng thật hay không, ông đã tìm đến một cửa hàng vàng nổi tiếng ở Saraburi để phân tích, kiểm định.
Ngày 25/4, chủ tiệm vàng tên Namo đã đăng tải một video lên mạng xã hội.
Trong video, chủ tiệm sử dụng thiết bị chụp X-quang để kiểm tra từng miếng vàng và xác nhận rằng tất cả chúng đều là vàng thật.
Ông còn giơ một chiếc răng giả bằng vàng lên trước máy quay và nói: "Phần lớn số vàng là từ răng giả".
Ước tính, tổng giá trị của số vàng là 59.371 baht (1.800 USD). Số vàng này sau đó được nấu chảy thành một thỏi vàng nặng 21,13 gram.
Đoạn video thu hút gần 14.000 lượt thích tại thời điểm viết bài, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Một tài khoản cho biết: "Vàng bây giờ đắt lắm. Chúc mừng chú".
Một người khác nói: "Chú đã làm nhiều việc thiện trong suốt cuộc đời mình. Đó là một công việc mà nhiều người không dám làm. Tôi tin rằng người đã khuất và gia đình họ sẽ vui vẻ để giữ số vàng đó".