Xã hội

Người đàn ông nhảy xuống sông Sêrêpốk rồi vùng vẫy kêu cứu

Chiều 1/3, tin từ UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tại khu vực cầu Sêrêpốk – ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng – vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nhảy xuống sông mất tích.

Người đàn ông nhảy xuống sông Sêrêpốk kêu cứu và mất tích trong dòng nước xiết - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông nhảy cầu. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 cùng ngày, một người đàn ông mặc quần đùi, áo khoác màu đen đi lại trên cầu Sêrêpốk. Ít phút sau, người này điều khiển xe máy dừng giữa cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sêrêpốk.

Thời điểm rơi xuống nước, người đàn ông vùng vẫy và kêu "cứu với". Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, người này nhanh chóng bị chìm xuống. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát và người dân đi đường ghi lại bằng điện thoại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người đàn ông.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Tái lập mỹ quan, trật tự

Tái lập mỹ quan, trật tự

Nếu như trước đây, nhiều phường, xã ở TP.HCM thường 'vin' vào việc quy định chưa rõ, thiếu nhân sự để giải thích cho tình trạng vỉa hè bị 'xẻ thịt', bát nháo, vậy khi có hướng dẫn mới, trật tự đô thị có đi vào nền nếp?
Người Hrê mang họ Phạm

Người Hrê mang họ Phạm

Người Hrê ở Ba Tơ nhắc nhau ghi nhớ lời dặn dò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) trong những lần về thăm. Họ ra sức học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bắt giữ Nguyễn Thị Sâm SN 1968

Bắt giữ Nguyễn Thị Sâm SN 1968

Sau thời gian dài theo dõi, công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Thị Sâm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Giữ đất vàng làm "khoảng thở" chung

Giữ đất vàng làm "khoảng thở" chung

Động thái của cơ quan chức năng TP.HCM tận dụng các khu đất giá trị cao từng bị bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm để hình thành công viên, không gian công cộng đang nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bạn đọc Thanh Niên.
Mâu thuẫn làm ăn, người phụ nữ bị nhóm đối tượng “bắt cóc”, đánh đập dã man rồi định đem... bán sang Campuchia

Mâu thuẫn làm ăn, người phụ nữ bị nhóm đối tượng “bắt cóc”, đánh đập dã man rồi định đem... bán sang Campuchia

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Võ Văn Tường đã huy động "đàn em" dàn cảnh chặn xe, dùng dao khống chế một người phụ nữ đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, nhóm đối tượng liên tục hành hung, cướp tài sản và thậm chí có ý định đưa nạn nhân sang biên giới trước khi bị lực lượng chức năng tóm gọn.