Xã hội

Người dân Myanmar nằm ‘la liệt’ hai bên lề đường, thiếu thực phẩm và nước uống

Tóm tắt:

  • Người dân Chanmyathazi phải xếp hàng dài chờ nhận hàng cứu trợ sau trận động đất 7,7 độ Richter.

  • Họ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước, thực phẩm và thuốc men nghiêm trọng.

  • Nhiều người phải ngủ ngoài đường do nhà cửa bị đổ sập hoặc sợ hãi dư chấn.

  • Đến nay, 2.886 người thiệt mạng và 4.639 người bị thương, với số thương vong có thể tăng lên.

  • Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường viện trợ trong bối cảnh mùa gió mùa sắp đến.

Gần một tuần sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá miền trung Myanmar, những người dân sống sót tại khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thực phẩm và thuốc men.

Người dân địa phương thông tin: “ Chúng tôi phải vật lộn để có bữa ăn hàng ngày và phải xếp hàng để lấy thức ăn. Ngay cả những nhu cầu cơ bản như tìm nhà vệ sinh cũng trở nên khó khăn. Chúng tôi nói chung là không ổn”.

Người dân Myanmar nằm ‘la liệt’ hai bên lề đường, thiếu thực phẩm và nước uống- Ảnh 1.

Trận động đất tại Myanmar gây ra thiệt hại rất lớn. (Ảnh: AP)

Tại địa điểm khác, tình nguyện viên bắt đầu cắt những tấm bạt - vật liệu linh hoạt, chống nước để dựng lều. Nhiều người sống sót sau trận động đất buộc phải ngủ ngoài lề đường, vì nhà cửa đổ sập trong trận động đất.

Người dân địa phương cho hay: “ Động đất và dư chấn liên tục xảy ra, mọi người sợ ở trong nhà. Ngay cả những người có nhà còn nguyên vẹn, họ vẫn chọn ngủ bên ngoài".

Chiều 2/4, đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cập nhật thống kê thương vong trong động đất là 2.886 người thiệt mạng, 4.639 người bị thương và 373 người mất tích. Số người chết có thể tăng lên trong những ngày tới.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ cứu nạn từ nhiều nước đã đến để hỗ trợ Myanmar. Theo truyền thông địa phương, khoảng 650 người được cứu ra khỏi những tòa nhà đổ nát trên khắp cả nước. Nỗ lực viện trợ quốc tế đang được thực hiện gấp rút để hỗ trợ người dân Myanmar, trong đó có khoản quyên góp 100 triệu USD.

Tại nghĩa trang ở thành phố Sagaing (Myanmar), các thi thể đang bắt đầu chất đống và bốc mùi, đến mức người dân phải an táng tập thể. Aye Moe (20 tuổi), cư dân sống tại Sagaing cho biết: “ Xác chết bắt đầu phát ra mùi hôi thối và vượt quá mức kiểm soát. Nhiều thi thể chưa được đưa ra khỏi thành phố và đội cứu hộ vẫn chưa đến".

Liên hợp quốc buộc phát đi lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho nạn nhân vụ động đất trước khi mùa gió mùa tới, trong bối cảnh tăng hơn 3.000 người chết.

Các tin khác

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Trương Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Trương Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về mức thuế đối ứng của Mỹ

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về mức thuế đối ứng của Mỹ

Việt Nam cho rằng quyết định của phía Mỹ về việc áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
"Quyết định áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chưa phù hợp"

"Quyết định áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chưa phù hợp"

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, quyết định áp thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.