Tối nay 22.4, TP.HCM tổ chức buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Ngay từ đầu giờ chiều cùng ngày, đông đảo người dân đã đổ về khu vực trung tâm, tranh thủ “săn” cho mình một vị trí đẹp để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành đặc biệt này.

Người dân TP.HCM tập trung từ sớm bên đường Lê Duẩn để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh tối 22.4
ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù trời nắng, dòng người vẫn đổ về khu trung tâm từ chiều 22.4, háo hức chờ đón thời khắc hợp luyện
ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đi xem, hòa mình vào không khí trang nghiêm và náo nhiệt của buổi hợp luyện
ẢNH: NHẬT THỊNH




Người dân háo hức, rạng rỡ chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành
ẢNH: NHẬT THỊNH

Người nước ngoài hòa mình vào không khí náo nhiệt ở trung tâm TP.HCM
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chuẩn bị từ sớm, chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành
Từ 16 giờ, gia đình ông Đỗ Thành Thông (58 tuổi) và bà Võ Thị Mỹ Ngọc (52 tuổi) đã có mặt trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza (Q.1) để chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
“Lâu lắm rồi mới được chứng kiến lại không khí trang nghiêm và xúc động đến vậy. Giây phút này, lòng tôi dâng trào niềm tự hào. Diễu binh không chỉ là nghi lễ mà còn là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Để có mặt từ sớm, hai vợ chồng đã xin nghỉ làm buổi chiều, chuẩn bị sẵn nước uống và thức ăn để ngồi đến tối”, ông Thông cho biết.

Gia đình ông Đỗ Thành Thông (Q.1) có mặt từ 16 giờ, chuẩn bị nước uống và thức ăn sẵn sàng theo dõi buổi hợp luyện diễu binh
ẢNH: MỸ DIỆP
Trong dòng người háo hức chờ đợi, bà Lê Thị Cúc (70 tuổi, Q.Bình Tân) cùng con gái và cháu ngoại đã có mặt từ 14 giờ. “Lần hợp luyện đầu (ngày 18.4 - PV) tôi lỡ hẹn, nên hôm nay quyết tâm đi thật sớm để chọn được chỗ dễ quan sát”, bà Cúc nói.

Bà Lê Thị Cúc (70 tuổi, ở Q.Bình Tân) cùng con cháu mang theo đồ ăn, nước uống, quyết tâm không bỏ lỡ lần hợp luyện diễu binh thứ hai
ẢNH: MỸ DIỆP
Không chỉ có người dân TP.HCM, chị Đỗ Thị Bích Ngọc (45 tuổi) cùng nhóm bạn 6 người từ Biên Hòa, Đồng Nai cũng đến TP.HCM từ sáng sớm. Nhóm của chị Ngọc đã chuẩn bị áo dài in cờ Tổ quốc, nón lá, khăn rằn… từ hai tuần trước.
Chị Ngọc chia sẻ: “Xem trên mạng đã thấy thích, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì niềm tự hào còn lớn hơn nhiều. Không khí rộn ràng, đông đúc làm tôi cảm thấy như cả dân tộc đang cùng chung một nhịp đập”.

Chị Đỗ Thị Bích Ngọc cùng nhóm bạn từ Biên Hòa, Đồng Nai đến TP.HCM xem hợp luyện diễu binh, diễu hành
ẢNH: MỸ DIỆP
Theo kế hoạch, tối nay 22.4, có hơn 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân sẽ tham gia luyện tập từ 21 giờ ngày 22.4 đến 0 giờ hôm sau, trên trục đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (Q.1).
Để phục vụ buổi hợp luyện, từ 17 giờ 30 ngày 22.4 đến 1 giờ sáng hôm sau, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông.
Người dân có thể theo dõi tại các khu vực như vỉa hè đường Lê Duẩn (đối diện Diamond Plaza), đường Phạm Ngọc Thạch hay Công trường Công xã Paris.




Càng về chiều muộn, vỉa hè đường Lê Duẩn càng đông kín người dân ngồi chờ đến giờ hợp luyện
ẢNH: NHẬT THỊNH



Lực lượng chức năng triển khai rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cấm đường phục vụ hợp luyện diễu binh
ẢNH: NHẬT THỊNH
Dự kiến, TP.HCM sẽ tổ chức sơ duyệt diễu binh vào tối 25.4 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 27.4. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng 30.4, trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất (Q.1).
Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM phối hợp tổ chức. Trong đó, TP.HCM là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan liên quan để triển khai các hoạt động cụ thể.
Phần diễu binh gồm 36 khối thuộc lực lượng vũ trang và công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm. Sau đó là phần diễu hành do TP.HCM phụ trách, với 12 khối đại diện các tầng lớp nhân dân, quy tụ khoảng 13.050 người tham gia.