Xã hội

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm "tích trữ 3 ngày" từ tinh mơ

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 1.

Tại chợ Hòa Cầm (phường Cẩm Lệ), người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ. Cả khu chợ đông kín người từ mờ sáng. Ảnh: Thanh Hiền.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 2.

Chị Thúy Đào (33 tuổi, phường Cẩm Lệ) cho hay, chị dậy từ 4h để đi chợ. "Tối qua, tôi đi làm về muộn, ghé mấy siêu thị mua thực phẩm mà không còn. Sáng nay, tôi phải đi chợ sớm để mua cá, thịt, rau củ chứ muộn lại hết. Không ngờ cũng rất đông người đi chợ sớm như mình", chị nói.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 3.

Hàng cá đắt khách, do những ngày tới mưa bão, không có thuyền đi biển. "Nghe dự báo mưa lớn từ hôm nay, kéo dài nhiều ngày nên tôi đi mua luôn một thể. Hơn nữa thành phố cũng nhắc nhở dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày nên mình không chủ quan", bà Bích Ngọc (60 tuổi) chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 4.

"Tôi tranh thủ đi sớm nhưng không nghĩ lại đông như thế này. Dù ít dù nhiều ai cũng phải tích trữ một ít thực phẩm", bà Nguyễn Thị Đào (tổ 65HTĐ, phường Cẩm Lệ) cho hay.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 5.

Bà Phượng (tiểu thương bán thịt heo) cho hay gần 5 giờ sáng, quầy hàng của bà đã đông kín khách. Khoảng hai tiếng sau, toàn bộ thịt đã bán gần hết sạch, chỉ còn vài miếng nhỏ. "Tôi lấy hàng nhiều hơn mọi ngày vì biết tâm lý ai cũng lo mua về phòng bão. Giá cả thì vẫn như ngày thường", bà Phượng nói.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 6.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 7.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 8.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 9.

Các quầy rau xanh, các loại mắm...cũng rất hút khách. Phần lớn các tiểu thương đều lấy hàng hóa nhiều hơn ngày thường. Họ cho biết thêm trong những ngày tới vẫn tiếp tục ra chợ buôn bán, trừ khi chợ bị ngập.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 10.

Rổ rau cuối cùng của tiểu thương lúc trời vừa sáng. Để phòng chống bão và đợt mưa kéo dài nhiều ngày, Đà Nẵng lưu ý người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 11.

"Từ 4 giờ sáng, bà con đã tới mua hàng. Tôi lấy thịt bò nhiều hơn ngày thường nhưng bán hết rất nhanh. Đến 7h, khách tới hỏi quá chừng mà hết hàng!", anh Vũ, bán thịt bò trước chợ Hòa Cầm cho biết.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 12.

Một quầy thịt trên đường Nguyễn Nhàn (phường Cẩm Lệ) đông kín khách. Ảnh: Giang Thanh

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 13.

Chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh) cũng tấp nập khách từ sáng sớm.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 14.

Đây là khu vực tập trung đông các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp nên sinh viên thuê trọ, công nhân rất đông. Bởi vậy, nhu cầu mua sắm của người dân rất lớn.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 15.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, trong hôm này, có khoảng 250 tấn rau, củ về chợ đầu mối. Hàng về bình thường như mọi ngày, giá cả tăng nhẹ khoảng 2.000 đồng/kg.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 16.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 17.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 18.

Người dân Đà Nẵng đi mua thực phẩm 'tích trữ 3 ngày' từ tinh mơ- Ảnh 19.

Sáng 22/10, Đà Nẵng có mưa nhưng không lớn. Dự kiến từ chiều, nhiều xã phường như Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hải Châu, Đại Lộc, Điện Bàn....sẽ có mưa rất to.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói "về đêm là thành bãi xe khổng lồ"

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói "về đêm là thành bãi xe khổng lồ"

Tại Sở Xây dựng Hà Nội chiều 21/10, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến giao thông có nguyên nhân từ các nhà cao tầng không có hầm, bãi đỗ xe. Trong đó, riêng tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm "cứ đêm về là lòng đường thành bãi xe khổng lồ".
Đồng tiền Cristiano Ronaldo CR7 lừa đảo 143 triệu đô chỉ trong 15 phút

Đồng tiền Cristiano Ronaldo CR7 lừa đảo 143 triệu đô chỉ trong 15 phút

Một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã khiến các nhà đầu tư mất trắng 143 triệu USD (khoảng 3.766 tỷ đồng) chỉ trong vài phút, khi nhóm lừa đảo tung ra token CR7 giả mạo Cristiano Ronaldo theo hình thức pump-and-dump (bơm giá rồi xả hàng), khiến giá sụt 98% sau đó.
Hà Nội lạnh rồi!

Hà Nội lạnh rồi!

Sáng 22/10, người dân Thủ đô Hà Nội đã cảm nhận rõ rệt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông khi một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về.
Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"

Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"

Công an xã Yên Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)” thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…”.