Kỹ năng sống

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther”

Giữa ồn ào náo nhiệt, giữa tất bật vội vàng của những ngày cuối năm, bất ngờ những thước phim về "một thời dĩ vãng" được tái hiện, làm sống lại bao nhiêu cảm xúc trong lành, tươi mát của một khung trời tuổi thơ thập niên 70, 80 và 90 đời đầu.

Tuổi thơ không smartphone và những ký ức ngọt lành vô giá

Không có internet, không wifi nhưng tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x là một khung trời ký ức đầy ắp tiếng cười và nhiều dư vị. Với họ, những cốc sữa ấm nóng vào sớm se lạnh cuối năm, cây kem chuối tự làm mát lạnh ngày hè, món bánh mì chấm sữa ông Thọ là những thứ quà quý giá để dù có 30, 40 năm trôi qua, họ vẫn nhớ như in hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther” - Ảnh 1.

Bánh mì Sài Gòn chấm sữa thứ quà "xịn sò" nhất trong ký ức tuổi thơ thế hệ 7x đến 9x đời đầu

Sử dụng chất liệu mộc mạc, hồn nhiên, MV "Bảo tàng tuổi ther" cùng hình ảnh hộp sữa Ông Thọ thân thương đã đưa khán giả từ thước phim này đến thước phim khác, khơi dậy những miền ký ức đã "ngủ quên" từ lâu.

Chẳng ai có thể quên cảm giác khi chấm miếng bánh mì giòn rụm, thơm phức vào chén sữa Ông Thọ béo ngậy, cảm nhận vị ngọt ngon lan tỏa từ trong khoang miệng đến tất cả tế bào. Vị ngon không chỉ đến từ sữa mà còn là vị của hạnh phúc khi được ăn món yêu thích.

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther” - Ảnh 2.

Mỗi món ăn thưở bé chứa đựng một câu chuyện tuổi thơ đầy sống động và nhiều cảm xúc, không thể nào quên.

Cũng dòng sữa trắng ngà ấy nhưng khi ăn cùng tô trái cây lại mang đến hương vị thơm ngon lạ kỳ. Từng giọt sữa ngọt béo hòa quyện với trái cây chua chua, thanh mát sao mà hợp đến vậy. Rồi còn cả những ngày hè oi bức, nắng như đổ lửa, đám trẻ con gom mấy cái chai nhựa, chiếc dép đã mòn đế, chạy theo xe bán cà rem để đổi lấy cây kem được rưới lên trên một chút sữa đặc. Đứa nào đứa nấy tranh nhau mút, ăn bao nhiêu cũng chưa đã cơn thèm.

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther” - Ảnh 3.

Cả tiếng leng keng của chú bán kem ngày đó cũng rất thân thương, gần gũi và đầy yêu thương.

Với trẻ con, những tâm hồn nhạy cảm, một món ăn có hương vị khó quên không chỉ ở cảm giác ngon miệng mà còn phải có cảm xúc. Đây cũng chính là điểm chạm mà ekip thực hiện MV chủ đích đưa vào trong từng chất liệu. Mỗi món ăn được nhắc tới trong MV là một kỷ niệm ngọt lành quý giá mà dẫu có thật nhiều tiền, thế hệ 7x,8x cũng khó lòng tìm lại được dư vị ngày xưa.

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther” - Ảnh 4.

Mỗi món ăn được nhắc tới trong MV là một kỷ niệm ngọt lành quý giá khó lòng tìm lại được dư vị ngày xưa.

Gói trọn hồn nhiên trong lon sữa bò Ông Thọ

Không dừng lại ở việc khơi gợi những hương vị ngọt ngào, MV "Bảo tàng tuổi ther" còn khéo léo chọn lọc chất liệu tái hiện nên bức tranh tuổi thơ đầy tiếng cười qua những trò chơi con nít. Không phải những chiếc máy bay tự động, những chiếc ô tô điều khiển, hay các game trên điện thoại… đồ chơi của thế hệ 7x, 8x là những "cực phẩm" trong trí sáng tạo đầy tinh nghịch của trẻ con.

Ở cái thời internet chưa xuất hiện, trẻ con tìm niềm vui trong những buổi chiều chơi bắn bi, trốn tìm, thả diều, đồ hàng, lội sông, băng suối. Có khi chỉ vài ba tàu lá chuối, khi thì quả bưởi quả bòng, viên gạch, viên sỏi, đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến đám trẻ rôm rả cả ngày. Cũng không thể không kể đến trò liên lạc bằng chiếc "điện thoại" ống bơ tự chế hay những buổi chiều tụ họp giữa xóm nhỏ, xách dép ném lon đến vã mồ hôi.

Ngược thời gian trở về thời không công nghệ trong MV “Bảo tàng tuổi ther” - Ảnh 5.

Ném lon trò chơi nức tiếng mọi miền từ lon sữa đặc Ông Thọ là một thời gắn bó với tuổi thơ của nhiều người Việt.

Rồi còn cả những đêm trước Rằm tháng 8, đám trẻ hì hụi cùng nhau làm đèn lồng từ lon sữa. Nhiều đứa còn vẽ lên lon vài hình thù như một dấu ấn cá nhân, trang trí cho món đồ chơi Trung thu của mình trở thành độc nhất vô nhị. Tiếng leng keng của lon sữa trên đường làng hòa cùng tiếng cười nói giòn tan, vang cả một góc trời là ký ức không bao giờ phai nhạt trong tâm trí những cô cậu bé.

Từ những kỷ niệm được nhắc nhớ trong MV, có thể dễ dàng lý giải vì sao sữa Ông Thọ lại được người dân Việt yêu mến đến vậy. Không chỉ là món ăn gắn liền với đời sống thường nhật, chứa đựng cảm gia đình, láng giềng, lon sữa Ông Thọ còn đi sâu vào đời sống tinh thần người Việt. Đó là tính cách, là tâm hồn dung dị hiền hòa, chan chứa yêu thương. Đó là thế giới tuổi thơ bình yên nhưng cũng vô cùng sống động, đáng nhớ.

Xã hội phát triển, người lớn và trẻ nhỏ đều bị "bủa vây" bởi các thiết bị công nghệ, bởi những trò giải trí gắn chặt với internet. Bầu trời tuổi thơ của thế hệ trước trong MV chính là lời nhắc nhở chúng ta cần cho trẻ tạm rời xa công nghệ, bồi dưỡng tâm hồn bằng những trò chơi mang tính tương tác, gia tăng tình cảm và sức sáng tạo trong trí não của trẻ.

Nhẹ nhàng và khéo léo, chân thực và gần gũi, thương hiệu sữa đặc Ông Thọ đã đưa người Việt trở về với "Bảo tàng tuổi ther" qua MV cùng tên. MV là sản phẩm âm nhạc nằm trong chuỗi chiến dịch truyền thông của thương hiệu sữa quốc dân đã gắn liền với nhiều gia đình Việt gần 50 năm kể từ năm 1976, tái hiện một ký ức tuổi thơ rất khác, nhiều dư vị, ngọt lành và đầy ắp niềm vui.

Sữa đặc Ông Thọ đồng hành cùng người Việt từ 1976 luôn hướng tới gìn giữ và tôn vinh những giá trị thuần Việt; là bí quyết mang đến những món ngon tinh tế, hấp dẫn như bánh mì chấm sữa truyền thống, caramel sánh mịn, cà ri thơm ngậy hay ly sữa nóng thơm ngon bổ dưỡng.

Sữa đặc Ông Thọ - Vị Ngon Cùng Năm Tháng!

Xem full MV "Bảo tàng tuổi ther"tại đây


Các tin khác

Một vật nhỏ chưa đến 1mm từng khiến Trung Quốc "mất ăn, mất ngủ" vì không chế tạo được: Nghiên cứu suốt 5 năm, tiêu tốn 60 triệu USD mới tự sản xuất thành công

Một vật nhỏ chưa đến 1mm từng khiến Trung Quốc "mất ăn, mất ngủ" vì không chế tạo được: Nghiên cứu suốt 5 năm, tiêu tốn 60 triệu USD mới tự sản xuất thành công

Sản xuất mọi thứ từ iPhone, hàng không mẫu hạm, đường sắt cao tốc cho đến tàu vũ trụ, nhưng trong quá khứ, Trung Quốc từng rất đau đầu vì không sản xuất được viên bi đầu bút mà phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Những người "nghiện" sách

Những người "nghiện" sách

MỹBất chấp sự ra đời của sách nói và sách điện tử, doanh số sách in vẫn liên tục tăng, phục vụ những độc giả thích trải nghiệm cảm giác cầm, lật từng trang.
Vợ của Messi sẽ bị FIFA trừng phạt?

Vợ của Messi sẽ bị FIFA trừng phạt?

Đầu bếp ‘rắc muối’ Salt Bae đang bị FIFA điều tra. Theo nhiều nguồn tin, anh có thể bị cấm tham dự các sự kiện của FIFA vì tự tiện đụng vào cúp vàng. Nhưng qua trường hợp này, nhiều báo Argentina lo ngại vợ của Messi cũng sẽ bị “sờ gáy”.
52 tuổi khởi nghiệp, 80 tuổi vỡ nợ, “cụ bà ngay thẳng” 10 năm ròng rã bán quần áo trên phố trả hết 70 tỷ đồng: ‘Tôi muốn nghỉ ngơi khi tuổi già’

52 tuổi khởi nghiệp, 80 tuổi vỡ nợ, “cụ bà ngay thẳng” 10 năm ròng rã bán quần áo trên phố trả hết 70 tỷ đồng: ‘Tôi muốn nghỉ ngơi khi tuổi già’

Từ chối tuyên bố phá sản, bắt đầu kinh doanh lại ở tuổi 80 và trả hết khoản nợ 20,77 triệu NDT trong 10 năm bằng cách bán áo tại các sạp hàng ven đường, bà Trần Kim Anh khiến mọi người không khỏi cảm phục vì ý chí và trách nhiệm của bản thân.
Khách sạn rẻ nhất Nhật Bản, chỉ 20 nghìn đồng/đêm mà đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng mấy ai dám đến, hỏi ra mới biết lý do "khó nói"

Khách sạn rẻ nhất Nhật Bản, chỉ 20 nghìn đồng/đêm mà đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng mấy ai dám đến, hỏi ra mới biết lý do "khó nói"

Lữ quán Asahi là một khách sạn vô cùng độc đáo và nổi tiếng với giá phòng trọ có thể coi là rẻ nhất Nhật Bản, nếu không muốn nói là rẻ chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đi kèm với mức giá đó là tiện nghi đầy đủ, chỉ ngặt nỗi họ có một yêu cầu nho nhỏ...
HLV cho Djokovic: Từ tay vợt số 1 thế giới, có khối tài sản 47 triệu USD, đến siêu sao vỡ nợ, thậm chí vướng vòng lao lý

HLV cho Djokovic: Từ tay vợt số 1 thế giới, có khối tài sản 47 triệu USD, đến siêu sao vỡ nợ, thậm chí vướng vòng lao lý

Ngày 16/12 vừa qua, CBS Sports đưa tin Boris Becker đã được ra tù sau 8 tháng chấp hành bản án 2 năm rưỡi của mình. Cựu tay vợt người Đức hiện phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi nước Anh. Theo The Guardian, ông còn không được phép nộp đơn xin nhập cảnh vào Vương quốc Anh trong 10 năm. Boris Becker đã sống ở nước này từ năm 2012 nhưng không có quốc tịch Anh.