Xã hội

Ngổn ngang sau bão số 5, Hà Tĩnh tiếp tục căng mình ứng phó thiên tai

Ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh đã gây ra thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Đến nay sau 5 ngày, nhiều địa phương vẫn chưa thể khắc phục xong thiệt hại.

Ghi nhận tại các địa phương ven biển và vùng trung tâm, nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang cây xanh bị quật đổ chắn ngang lối đi. Trong ảnh là tuyến đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) chưa thu dọn xong cây cối gãy đổ sau bão.

Một số hệ thống cột điện bị gãy đổ do bão số 5 đang được ngành điện Hà Tĩnh khắc phục. Một số địa phương đến trưa 29/8 vẫn chưa có điện. Trong ảnh ghi nhận tại xã Thạch Khê.

Nhiều nhà dân vẫn chưa thể lợp lại mái sau khi bị bão cuốn phăng. Theo người dân, mấy ngày qua họ đã cố gắng thuê thợ để làm, song chưa có người.

“Bão vừa đi qua, nhà cửa, vườn tược còn chưa dọn dẹp xong, giờ nghe tin sắp có bão nữa thật sự rất hoang mang, lo lắng”, ông Trung (56 tuổi, trú phường Trần Phú) chia sẻ.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng với đó lên phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Dọc các tuyến phố lớn, các cây xanh cổ thụ bị bật gốc.

Cây cối ngã đổ chưa khắc phục, thu dọn xong Hà Tĩnh tiếp tục đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.

Các tin khác

Nơi phên giậu của Tổ quốc

Nơi phên giậu của Tổ quốc

Thời còn đi làm, tôi luôn nuôi ý định là sẽ đặt chân lên tất cả những nơi được gọi là địa đầu của Tổ quốc. Ý định ấy cứ gác lại do công việc hằng ngày không cho phép, cho đến khi nghỉ hưu, tôi đi.
Từ ý tưởng đến tư tưởng

Từ ý tưởng đến tư tưởng

John Dewey (20.10.1859 - 1.6.1952) là nhà giáo dục hàng đầu của nước Mỹ và của thế giới trong thế kỷ 20.