Phong cách sống

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp

Sau ly hôn thời gian dài, cho đến năm 2021, diva Hồng Nhung công khai mối quan hệ tình cảm với bạn trai mới là người ngoại quốc tên là Gerhard Heusch (sinh năm 1962). Anh biết đến 5 thứ tiếng và hiện đang quyết tâm học tiếng Việt. Hồng Nhung nói cô làm bạn với anh từ lâu, thân thiết hơn trong nửa năm bị kẹt ở Mỹ vì dịch COVID-19. Lúc đó, Gerhard Heusch là chỗ dựa tinh thần của ba mẹ con.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 1.

Bạn trai người Đức của Hồng Nhung tên Gerhard Heusch, làm nghề kiến trúc sư, có văn phòng tại nhiều nước trên thế giới. Nữ ca sĩ cho biết bạn trai làm công việc sáng tạo nên ở đâu cũng được và các văn phòng kiến trúc sư của anh sẽ làm công đoạn phát triển ý tưởng.

Hồng Nhung cùng hai con sang Pháp từ giữa năm 2021 theo lời mời của bạn trai kiến trúc sư người Đức. Ban đầu, họ chỉ định nghỉ hè tại đây nhưng lịch học online của Tôm và Tép tại Việt Nam kéo dài hơn dự kiến do dịch Covid-19 nên nữ ca sĩ quyết định cho các bé đi học ở Paris một năm.

Tại đây, cô và hai con sống tại một ngôi nhà cạnh sông Seine, thuộc quận 7, thành phố Paris.

Khi sang đây, nữ Diva chủ yếu dành thời gian chăm chút nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn. Khi có thời gian rảnh, Hồng Nhung đi tham quan Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Lourve...

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 2.

Căn hộ đậm chất Pháp được bao xung quanh bởi Viện bảo tàng, khu trưng bày nghệ thuật.


Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 3.

Các con của Hồng Nhung rất thích thú những ngày trên đất Pháp.


Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 4.
Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 5.

Bức tường được trang trí bởi bức tranh nghệ thuật.


Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 6.

Các phòng xung quanh đều đậm màu sắc nghệ thuật một cách tinh tế.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 7.

Góc nào của nhà cũng có hoa

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 8.

Thể hiện một tâm hồn thư thái, yêu cái đẹp của nữ chủ nhân.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 9.

Sở thích của Hồng Nhung trong thời gian qua là cắm hoa trang hoàng không gian sống.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 10.

Bữa sáng được Hồng Nhung bày biện đẹp mắt với nến thơm, hoa tươi, trái cây và các loại bánh mì.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 11.

Dịp Tết vừa rồi, ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn với vị Tết cổ truyền trên đất Pháp.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 12.

Từ ngày sang Pháp sống, Hồng Nhung có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ giới nghệ thuật thông qua sự giới thiệu, kết nối của bạn trai. Trong ảnh, chị hội ngộ nhà thiết kế người Pháp - Valerie McKenzie - tại nhà riêng.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 13.

Hai bé Tôm, Tép nhà Hồng Nhung thường đi học bằng xe scooter. Sau thời gian dài chỉ ở nhà vì dịch Covid-19, cả hai đều rất thích đến trường và hào hứng học ngôn ngữ mới. Sau lần bị gãy chân vì tai nạn khi trượt tuyết cuối năm ngoái, Tôm chuyển sang đi bus. Những ngày cuối tuần, hai bé thường cùng chú Gerhard Heusch đạp xe quanh công viên, chơi bóng rổ hoặc chạy bộ.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 14.

Những lúc rảnh rỗi, Hồng Nhung cũng đạp xe dạo quanh Paris, tham quan các bảo tàng nghệ thuật quanh nhà hoặc mua sắm.

Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 15.

Cuộc sống thơ mộng và cảnh sắc Paris tạo cảm hứng cho cô sáng tác một số ca khúc trong thời gian sống ở trời Tây.


Ngôi nhà đậm màu nghệ thuật của Hồng Nhung trên đất Pháp - Ảnh 16.

Nữ ca sĩ mix-match trang phục cá tính như một fashionista khi thả dáng ở trời Tây.

Hồng Nhung sinh năm 1970, ly hôn năm 2018. Sau đổ vỡ, chị từng nghĩ sẽ không đến với ai nhưng tình yêu với người bạn lâu năm đến một cách tự nhiên. Sự hiện diện của anh khiến chị hạnh phúc, trẻ trung và rạng rỡ hơn. Nhìn chị hạnh phúc, người thân và bạn bè xung quanh đều ủng hộ. Trong thời gian các con học tại Pháp, chị sẽ đi về giữa hai nước để thăm bố và tham dự các show diễn lớn.

Các tin khác

Cổ nhân dạy rằng, đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ: Hiểu được thì cuộc đời nhẹ bẫng, bớt sân si và thêm phần hạnh phúc

Đời người phải trải qua biết bao nhiêu biến cố và có những việc con người lực bất tòng tâm, không thể nào lựa chọn cũng không thể trốn tránh. Do đó, hãy sống cuộc đời tốt nhất mà bạn có thể. Bởi cuộc sống là một trò chơi, bạn sẽ học được luật chơi nếu nhảy thẳng vào đó và chơi hết mình.

Lạm phát tăng vọt tại Anh, Mỹ

Giá tiêu dùng ở Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua trong tháng 3, gia tăng sức ép buộc Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hành động để giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt cho người dân.

Tin mới nhất về đường dây đánh bạc qua mạng khủng gần 88.000 tỷ đồng

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.

Vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư chống dịch: Chỉ kiến nghị rút kinh nghiệm

Loạt đơn vị, địa phương ở tỉnh Bình Thuận bị Thanh tra tỉnh Bình Thuận kết luận có nhiều thiếu sót, không minh bạch trong đấu thầu vật tư, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua nhưng chỉ bị kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm.

TS Đinh Thế Hiển: Số hóa và chuyển dịch sang bán lẻ là một quá trình kéo dài, đòi hỏi các nhà băng phải thực sự dứt khoát và kiên trì

Tỷ trọng ngân hàng bán lẻ trong thu nhập và dư nợ ngân hàng Việt Nam đã phát triển ở một mức tương đối cao tiệm cận với các quốc gia hàng đầu khu vực. Phải chăng đà tăng trưởng đã hết, sau bán lẻ sẽ là gì? Có chăng lại về với bất động sản?