Xã hội

Nghi phạm sinh năm 2005 sát hại cô gái trên vỉa hè TP.HCM ra đầu thú

Bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi đâm chết chị T.T.D.H (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu, nhân viên quán bar) trên vỉa hè, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Biết không thoát tội rạng sáng ngày 5/10, nghi phạm đã ra đầu thú.

Nghi phạm sinh năm 2005 sát hại cô gái trên vỉa hè TP.HCM ra đầu thú- Ảnh 1.

Ảnh hiện trường

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện một cô gái bị đâm và tử vong tại chỗ trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TPHCM.

Nhận tin, Công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra xác minh.

Qua khám nghiệm cô gái đã tử vong với vệt máu từ vết thương ở vùng ngực bụng. Người dân nơi đây cho biết, hung thủ đã lao đến đâm một nhát trúng nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu. Dù người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H, đang làm việc ở một quán bar. Còn nghi phạm là L.H. Cả hai có quan hệ tình cảm trong thời gian nhiều năm, nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Các tin khác

Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng hơn 7%

Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng hơn 7%

Chín tháng đầu năm, GRDP TP HCM tăng trưởng 7,02%, duy trì xu hướng quý sau tốt hơn quý trước, theo Chi cục Thống kê.
Quảng Ninh cấm biển từ 8h ngày 5/10

Quảng Ninh cấm biển từ 8h ngày 5/10

Từ 8h ngày 5/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển để ứng phó bão số 11. Việc dừng cấp phép sẽ kết thúc khi có Bản tin cuối cùng về cơn bão.
Vì sao nhiều doanh nhân chọn "phông bạt" để làm thương hiệu cá nhân?

Vì sao nhiều doanh nhân chọn "phông bạt" để làm thương hiệu cá nhân?

Trong thời đại mà một video có thể biến người vô danh thành "người truyền cảm hứng", việc doanh nhân khoe nhà, khoe xe, nói đạo lý… đã trở thành chiến lược truyền thông quen thuộc. Nhưng ranh giới giữa xây thương hiệu và phông bạt ngày càng mong manh – và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đứng vững khi ánh đèn chiếu quá sáng.