Xã hội

Nghi phạm bắt cóc cháu bé ở Long Biên đòi số tiền chuộc rất lớn

Sáng 15/8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Công an quận đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi bắt cóc bé trai ở phường Việt Hưng (quận Long Biên).

Nghi phạm bắt cóc cháu bé ở Long Biên đòi số tiền chuộc rất lớn - 1

Hình ảnh bé trai bị bắt cóc vào ô tô

Lãnh đạo Công an quận Long Biên cũng phủ nhận thông tin nguyên nhân bắt cóc là do mâu thuẫn gia đình như trên mạng xã hội chia sẻ. Đây là vụ bắt cóc trẻ em, nghi phạm đòi gia đình chuộc cháu bé 15 tỷ đồng, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Sau khi bắt được cháu bé, nghi phạm di chuyển qua nhiều địa bàn như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5h sáng nay, nghi phạm bị công an bắt giữ ở Hà Nam.

Trước đó, đêm 14/8, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh một đối tượng đi trên chiếc ô tô màu trắng mở cửa xe rồi bế một bé trai đang đi xe đạp đưa vào trong xe trước khi nhấn ga bỏ chạy. Theo thông tin kèm theo, cháu bé bị bắt cóc vào khoảng 19h50 tối cùng ngày tại khu vực BT 7, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Clip ghi lại vụ việc

Sáng 15/8, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) xác nhận sự việc bé trai bị bắt cóc đưa lên ô tô rồi bỏ chạy.

“Khoảng 5h sáng 15/8 lực lượng chức năng đã giải cứu được cháu bé ở dưới Hà Nam và đưa cháu bé trở về nhà an toàn”, lãnh đạo UBND phường Việt Hưng thông tin.

Các tin khác

Ngày mai (15/8): Hai "tư lệnh" ngành đăng đàn trả lời chất vấn

Ngày mai (15/8): Hai "tư lệnh" ngành đăng đàn trả lời chất vấn

Tại phiên họp thứ 25 diễn ra vào ngày mai (15/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chi tiền tỷ xây nhà trưng bày sản phẩm rồi... đóng cửa

Chi tiền tỷ xây nhà trưng bày sản phẩm rồi... đóng cửa

Nhà trưng bày sản phẩm làng nghề rèn Tây Phương Danh ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định được xây dựng nhằm góp phần phát triển làng nghề kết hợp với phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau vài năm đưa vào sử dụng công trình này luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" do không có sản phẩm trưng bày.