Tầm 1 giờ chiều, bãi biển xã Tam Xuân bắt đầu rút nước. Cao Văn Quanh, 35 tuổi, ở thôn Ngọc An, khởi hành ra biển cào nghêu (người địa phương gọi là ngao). Tôi xin đi cùng. Quanh bảo hôm nay sẽ hành nghề lâu hơn thường lệ, cào kèn (cào mót) thêm chút nữa để có kha khá nghêu bán dịp lễ. Với anh, dịp Quốc khánh 2.9 không phải ngày nghỉ mà là cơ hội kiếm tiền nhiều hơn ngày thường.
Chiếc cào của Quanh là một cán sắt dài hơn 2 mét, phía dưới gắn chiếc cào tua tủa các thanh sắt tròn, nhọn hoắc và túi lưới để gom nghêu. "Đồ nghề" ấy phải đặt thợ cơ khí làm. Đó cũng là tài sản giúp anh mưu sinh qua ngày. Quanh bấm chiếc cào xuống lớp cát ướt rồi bắt đầu đi giật lùi. Lưỡi sắt cắm sâu vào cát, kéo theo một vệt dài. Cứ vài bước, anh lại dừng, cúi xuống kiểm tra túi lưới.






