“Ngày xưa cầm 20 nghìn ra chợ còn phải trả giá, bây giờ con chỉ bấm một cái là tiền đã bay đi rồi.” Đó là chia sẻ của chị H. (45 tuổi, Hà Nội) khi nhìn cậu con trai lớp 6 mua skin game bằng thẻ liên kết chỉ trong vài giây. Với nhiều phụ huynh ở độ tuổi 40-50, việc chứng kiến con mình tiếp cận tiền nong theo cách quá dễ dàng vừa khiến họ thấy choáng ngợp, vừa lo lắng không yên.
Nếu thế hệ 7x, 8x từng phải mất hàng năm trời mới có được chiếc thẻ ATM đầu tiên, thì Gen Alpha lớn lên trong bối cảnh chỉ cần một chiếc smartphone là đã chạm vào thế giới “tiền số”. Từ việc thanh toán QR ở quán trà sữa, đặt gói Netflix, Disney, đến mua thêm vật phẩm trong game, mọi thao tác đều nhanh - gọn - lẹ. Vấn đề không nằm ở số tiền nhỏ lẻ ấy, mà ở chỗ bọn trẻ dường như chưa bao giờ phải đổ mồ hôi để kiếm ra nó.


