Thời sự

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt"

Theo ghi nhận trong ngày 25 và 26-6, hàng vạn người từ khắp nơi đã đổ về các điểm vui chơi, khu nghỉ dưỡng ở TP biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tắm biển, nghỉ ngơi.

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 1

Biển người đổ về Sầm Sơn tắm biển giải nhiệt trong 2 ngày cuối tuần 25 và 26-6

Đây cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt bao phủ khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung, vì thế lượng người đổ về Sầm Sơn rất đông.

Trong chiều ngày 25-6 và trưa ngày 26-6, các bãi tắm dọc đường Hồ Xuân Hương ken đặc người, không còn một chỗ trống. Dù người tắm biển rất đông, nhưng nhiều người vẫn muốn xuống biển vì không chịu được cái nắng "như thiêu như đốt".

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh Hóa ước đón được trên 6,8 triệu lượt khách (tăng 131,6% so với cùng kỳ năm 2021) và đạt 68,2% kế hoạch năm 2022, trong đó riêng Sầm Sơn đã đón được hơn 4,1 triệu lượt khách (vượt kế hoạch cả năm 2022 đề ra)

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong năm 2022, trên địa bàn sẽ diễn ra gần 50 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, phấn đấu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 440.000 khách du lịch quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 18.000 tỉ đồng.

Hình ảnh biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" 2 ngày cuối tuần 25 và 26-6:

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 2

Do nắng nóng gay gắt khiến lượng người đổ về Sầm Sơn tăng đột biến những ngày cuối tuần

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 3

Dọc bờ biển đường Hồ Xuân Hương từ bãi A tới bãi D ken đặc người tắm biển

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 4

Đây là hình ảnh không còn gì xa lạ về Sầm Sơn trong những năm gần đây

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 5

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 6

Hàng vạn người chen nhau tắm biển

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 7

Dù biển đông người nhưng du khách rất thích thú được ngâm mình dưới biển

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 8

Trên bãi cát và các bến thuyền, rất đông du khách ngồi vui chơi, ngắm biển nhằm tránh cái nắng "như thiêu đốt"

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 9

Khu vực chân núi Trường Lệ cũng chật kín du khách

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 10

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 11

Theo ghi nhận thì thời điểm 15 giờ đến 18 giờ là thời điểm mà du khách xuống tắm biển đông nhất

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 12

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 13

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 14

Nhiều du khách vui vẻ ngâm mình dưới biển

Nắng "như thiêu đốt", biển người đổ về Sầm Sơn "giải nhiệt" - 15

Lực lượng cứu hộ căng mình theo dõi du khách tắm biển để tránh sự cố đáng tiếc

Các tin khác

Newteccons bổ nhiệm CEO là cựu sếp của Coteccons và Ricons, hướng tới mục tiêu doanh thu trên 10.000 tỷ đồng

Kể từ khi chính thức đổi tên thương hiệu năm 2019, dưới sự điều hành của ông Trần Kim Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Newtecons đã có những thay đổi đáng kể. Tiếp nối những thành công đó, ông Võ Thanh Liêm được kỳ vọng sẽ cùng HĐQT và Ban lãnh đạo không chỉ giữ vững các tiêu chí trước đây.

Muốn mời gọi nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu, bức tranh tài chính của Pacific Airlines đang ra sao?

Theo số liệu của chúng tôi trong giai đoạn 2009-2021, Pacific Airlines chỉ có lãi 3 năm trong khi 10 năm còn lại thua lỗ, đỉnh điểm giai đoạn Covid 2020 và 2021 Pacific Airlines lỗ lần lượt 2.144 tỷ và 2.308 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của hãng bay chỉ ở mức 3.522 tỉ đồng. Hiện Pacific Airlines đang âm sâu vốn điều lệ.

Ngắm vẻ đẹp "Vịnh Hạ Long trên núi" của đại ngàn Tây Bắc từ trên cao

Giữa núi rừng Tây Bắc, Hồ Thác Bà (thuộc địa bàn hai huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái) là một trong bốn hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Lòng hồ rộng mênh mông với làn nước luôn trong xanh như ngọc bích; 1300 "đảo nấm" lớn nhỏ phủ trên bề mặt hồ, khiến ai cũng mê mẩn khi có dịp đặt chân đến vùng đất này.