Phong cách sống

Nam NSƯT là Phó chủ tịch: "Tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa"

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã kể lại thời nghèo khó của mình khi còn làm diễn viên. Anh nói: "Những năm đó, tôi đóng cả phim điện ảnh, phim truyền hình và sân khấu kịch. Tôi rất mê nghề và gần như gắn bó với sân khấu, phim ảnh.

Nam NSƯT là Phó chủ tịch: "Tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa" - Ảnh 1.

Quyền Linh

Tôi thậm chí còn bỏ cả phim truyền hình để leo lên sân khấu, bỏ sân khấu để lên phim điện ảnh. Tôi tung hoành khắp nơi, từ Nam ra Bắc để đóng phim điện ảnh.

Thời đó, tôi đóng phim cũng nổi tiếng, cũng được gọi là một ngôi sao điện ảnh, ngôi sao truyền hình. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghèo, nghèo hơn cả chữ nghèo nữa.

Tôi nghèo tới mức, sau khi đóng Đồng tiền xương máu, Bông hoa rừng Sác đã nổi tiếng rồi, nhưng vẫn đi chiếc xe Vespa cũ 150 phân khối, mỗi lần đi phải đạp 151 lần nó mới nổ.

Tôi đang chạy xe, nó rớt luôn cả hai bên cốp xe. Tôi đi tới đâu nhìn bê bết, mồ hôi mồ kê nhễ nhạy, tay chân lấm lem tới đó, vì phải đạp mãi xe mới nổ, rồi nhiều khi đang chạy phải dừng lại tự sửa xe.

Nam NSƯT là Phó chủ tịch: "Tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa" - Ảnh 2.

Trên màn ảnh nhìn tôi bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh, nhưng trở về đời thực thì chết rồi, ngày mai tiền đâu đóng tiền trọ, tiền đâu đổ xăng, ăn uống đây. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ xoay đi xoay lại những vấn đề cơm áo gạo tiền đó.

Thời ấy, tôi làm phim đâu có nhiều tiền, chỉ đóng vì đam mê, yêu thương nhân vật. Tôi đóng phim truyền hình cũng vậy, đóng xong còn nợ tiền người ta. Tôi nhớ ngày đó tôi phải mượn tiền mọi người trong đoàn phim, mượn từ người làm âm thanh, ánh sáng tới phục trang, quay phim… Ai tôi cũng mượn, ai mượn được là mượn.

Đến giờ tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa. Ai đòi thì tôi trả, chứ không nhớ trả hết chưa. Những người trong phim Bông hoa rừng Sác ơi, ai tôi còn nợ thì đòi tôi đi. Tôi nhớ hồi đó đi đóng phim Bông hoa rừng Sác có mượn tiền để mua cua ở Cần Giờ".

Quyền Linh hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay với tổng cộng 6 giải.

Các tin khác

Mẹ 2 con chia sẻ: “Tôi bắt đầu làm thêm chỉ để trả nợ, nhưng sau 2 năm lại có khoản tiết kiệm đầu tiên trong đời”

Mẹ 2 con chia sẻ: “Tôi bắt đầu làm thêm chỉ để trả nợ, nhưng sau 2 năm lại có khoản tiết kiệm đầu tiên trong đời”

Có thời điểm, chị Thu Hà (38 tuổi, sống tại Hà Nội) không dám mở ứng dụng ngân hàng vào cuối tháng. Tiền học của con, tiền thuê nhà, tiền ăn uống, điện nước… cứ nối nhau đến, còn khoản nợ hơn 120 triệu đồng sau dịch thì gần như “đè” lên mọi kế hoạch sống của gia đình.
Vợ tôi chỉ dùng vài mẹo đơn giản mà căn phòng mát hẳn giữa ngày 38 độ: Có cách còn giúp điều hòa đỡ tốn điện

Vợ tôi chỉ dùng vài mẹo đơn giản mà căn phòng mát hẳn giữa ngày 38 độ: Có cách còn giúp điều hòa đỡ tốn điện

“Vợ tôi chỉ lau sàn, đặt một chậu nước trước quạt rồi chỉnh thêm một chi tiết nhỏ ở điều hòa mà căn phòng mát hẳn giữa ngày nắng 38 độ”. Ban đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là mẹo truyền miệng, nhưng sau vài hôm áp dụng, không khí trong nhà dễ chịu hơn thật, còn tiền điện cuối tháng cũng không tăng quá nhiều như mọi năm.
Có bao nhiêu tiền đi nữa, đừng dại làm 6 điều này nếu không muốn “bay sạch” tiền tích lũy

Có bao nhiêu tiền đi nữa, đừng dại làm 6 điều này nếu không muốn “bay sạch” tiền tích lũy

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền là sẽ yên tâm về tài chính. Nhưng thực tế, có không ít người thu nhập khá vẫn luôn trong trạng thái thiếu trước hụt sau, trong khi có người lương không quá cao vẫn sống ổn định, có khoản dự phòng và ngày càng tích lũy tốt hơn.
10 thói quen nhỏ một phụ nữ thông minh nên bắt đầu ngay từ hôm nay: Đừng đợi tới khi giàu mới sống có gu

10 thói quen nhỏ một phụ nữ thông minh nên bắt đầu ngay từ hôm nay: Đừng đợi tới khi giàu mới sống có gu

Có một câu rất hay trên mạng xã hội được phụ nữ thế hệ mới chia sẻ rộng rãi: "Làm chủ cuộc đời phải bắt đầu từ những thay đổi nhỏ". Không phải bằng một quyết định lớn lao, không phải bằng việc bỏ việc đi tìm chính mình, không phải bằng một cú "lột xác" sau sinh nhật tuổi 30. Chỉ là những thay đổi nhỏ, kiên nhẫn, mỗi ngày một chút.