NSƯT Võ Hoài Nam sinh năm 1965 tại Hà Nội. Bố mẹ ly hôn khi Võ Hoài Nam mới lên 2 tuổi. Anh từng kể trên tờ Dân Việt rằng, anh sống như một đứa trẻ không gia đình, côi cút và đơn độc, lớn lên tự nhiên như cây cỏ vì chẳng có ai bảo vệ.
Tuổi thơ thiếu thốn tình yêu của bố mẹ khiến Võ Hoài Nam trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch trong mắt mọi người. "Đứa nào lỡ đi vào đường tôi đang đi, cũng đánh; đứa nào nhìn không thích, cũng đánh... Với tôi, đánh nhau không bao giờ là lỗi, vào đồn thì tôi quá quen.
Bạn phải hiểu rằng, khi một đứa trẻ lớn lên như cục đất, cục đá, không biết điều gì là đúng hay sai, thì với nó, không việc gì được gọi là có lỗi. Tôi đã ngập nửa thân mình trong bùn" (nguồn: Dân Việt).
Anh từng vào Sài Gòn sống cùng ông nội một thời gian rồi quay về Hà Nội ở cùng bố. Trước khi trở thành diễn viên Nhà hát Kịch Trung Ương, Võ Hoài Nam từng đi bộ đội, xuất khẩu lao động sang Nga.

Võ Hoài Nam thời trẻ.
Trong sự nghiệp của mình, Võ Hoài Nam ghi dấu ấn qua nhiều phim: "Truyền thuyết tình yêu thần nước", "Cảnh sát hình sự", ảnh "Vua bãi rác", "Chuyện phố phường", "Song hùng kỳ dị", "11 niềm hy vọng", "Hương vị tình thân", "Món quà của cha", Những chặng đường bụi bặm…
Bên cạnh sự nghiệp, NSƯT Võ Hoài Nam được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên bà xã kém 12 tuổi là nghệ sĩ múa, cùng 4 con.
Anh và vợ - nghệ sĩ múa Lan Anh quen nhau khi đóng chung một show quảng cáo. Anh từng kể trên tờ Phụ nữ Việt Nam, anh vay bố mẹ vợ tương lai 80 triệu để làm vốn mở quán cà phê. Anh gán căn nhà tập thể duy nhất của mình cho bố mẹ vợ rồi cùng vợ ra ngoài ở nhà thuê.
Vài năm sau, vợ anh có bầu. Bố mẹ vợ bảo cưới. 1 tuần sau anh làm đám cưới. “Bữa cơm hôm đó là vào chủ nhật, mọi người hỏi tôi quyết rồi à. Tôi nói: "Quyết, đúng chủ nhật tuần sau cưới".
Ông bà lại hỏi: "Phải xem ngày chứ?". Tôi bảo: "Thôi con chẳng xem ngày, thích là cưới thôi". Đúng một tuần sau thì tổ chức đám cưới. Mọi thứ diễn ra đơn giản thế thôi” (nguồn: Phụ nữ Việt Nam).

Đám cưới của nam NSƯT.
Vợ chồng anh tay trắng đến với nhau, làm ăn dần dần từ quán cà phê đến quán nhậu. Để lo cho vợ con, anh từng phải gác nghệ thuật lái suốt 16 năm trời. Vợ chồng cùng nhau gầy dựng từng chút một, mọi tài sản sau này, anh đều để vợ đứng tên.
"Vợ chồng tôi tin tưởng, chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ công việc đến kinh tế. Vợ tôi là người quản lý tài chính trong gia đình, đứng tên nhà cửa, đất cát", nam NSƯT từng chia sẻ trên tờ Vietnamnet.
Trải qua mấy chục năm bên nhau, lần lượt 4 đứa con ra đời, tình yêu của vợ chồng anh cũng lớn dần lên, yêu thương, gắn bó đi qua biết bao thăng trầm.
Nói về cuộc hôn nhân của mình, anh bảo: “Bí quyết thì khó nói lắm (cười). Tôi chỉ so sánh đơn giản thế này, vợ chồng giống như hai bàn tay đan vào nhau ấy, chỗ nào hổng thì mình đan vào cho kín, lấy chỗ thừa của mình khỏa lấp vào chỗ thiếu của người kia thì hôn nhân sẽ hạnh phúc”. (nguồn: Phụ nữ Việt Nam)
Vợ chồng anh luôn cố gắng bù đắp cho nhau như vậy, từ cuộc sống, kinh tế đến cách dạy dỗ con cái. Trên trang cá nhân, anh vẫn luôn thể hiện tình yêu dành cho các con và người bạn đời kém 12 tuổi. Những dịp đặc biệt anh luôn làm thơ tặng người phụ nữ của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ và 4 con của NSƯT Võ Hoài Nam.

Gia đình của anh.

Nam NSƯT để vợ đứng tên toàn bộ tài sản, quản lý kinh tế trong nhà.

60 tuổi vẫn lãng mạn, ngọt ngào cõng vợ.
Ở tuổi 60, NSƯT Võ Hoài Nam vẫn miệt mài với nghề, với từng vai diễn. 2 trong 4 người con của anh hiện tại cũng đang nối nghiệp cha, làm diễn viên và nhận được sự yêu mến ủng hộ của đồng nghiệp cũng như khán giả.
Đó là Võ Hoài Vũ năm ngoái góp mặt trong 2 phim: "Đi giữa trời rực rỡ" và "Mật lệnh hoa sữa". Con gái Võ Hoài Anh đóng chính phim “Hoa sữa về trong gió” khi mới 19 tuổi dù cô bé không học về diễn xuất.
Trong những ngày quay đầu, nam diễn viên luôn theo sát con gái trên phim trường để hỗ trợ và ủng hộ con. Khi thấy con diễn xuất ổn định, anh mới yên tâm để con “tự bơi”.