Phong cách sống

Nam nghệ sĩ đón Tết ở cơ ngơi 10.000 m2, đẹp như khu nghỉ dưỡng, hoa phủ kín nhà

Cách đây ít lâu, Hoàng Mập vừa hoàn thành ngôi nhà có diện tích 10.000 m2 ở Di Linh, Lâm Đồng. Nam nghệ sĩ đã mất gần 3 năm để hoàn thành công trình này.

Nhà của Hoàng Mập không khác gì khu nghỉ dưỡng với 4 khu vực ở 4 thế đất rất đẹp.

Mỗi khu được thiết kế và xây dựng theo phong cách khác nhau và đều được phủ kín bởi hàng trăm loại hoa, cây ăn trái với không gian xanh mướt.

Đặc biệt, cơ ngơi 10.000 m2 của Hoàng Mập được đặt rất nhiều tượng và đồ cổ quý. Nam nghệ sĩ dành hẳn 1 khu nhà xây dựng theo kiểu Nhật vơis 5 phòng, 6 toilet để tiếp đón khách, bạn bè lên chơi.

Ngoài ra, anh còn làm cả phòng trưng bày đồ cổ, phòng thiền kế bên con suối. Hoàng Mập chia sẻ: “Tôi mãn nguyện với công trình này”.

Vì nhà mới hoàn thiện nên Tết này, gia đình Hoàng Mập không tốn quá nhiều công sức để trang hoàng.

Mặc dù 10.000 m2 đã được phủ kín hoa nhưng nam nghệ sĩ vẫn mua thêm nhiều chậu hoa mới về trưng bày trong dịp Tết đến xuân về. Từ trong nhà đến ngoài nhà đều đầy hoa và hoa. Anh cũng mua nhiều đèn lồng về treo khắp nơi.

Khi được hỏi với diện tích 10.000 m2 thì phải tốn bao lâu để trang trí hết, Hoàng Mập cho biết không mất quá nhiều thời gian.

Anh nói: “Ngôi nhà này, 1 mà như 4 nên mọi thứ phải chuẩn bị nhiều hơn, chu toàn hơn. Bạn bè ai báo lên thì mình phải chuẩn bị đồ để đón bạn bè chơi 3 ngày xuân.

Tôi ở đây với ba mẹ, vợ con, dì dượng và vợ chồng người em giúp việc nhà nhưng không về quê ăn Tết. Có nhiều người phụ nên chuẩn bị không vất vả cho lắm. Đào, hoa đặt mua là giao tới tận nhà rồi. Nhà cũng mới khai trương xong nên không phải dọn dẹp gì. Tết khá nhẹ nhàng, thoải mái”.

Nói về cảm xúc đón Tết ở cơ ngơi mới 10.000 m2, Hoàng Mập cho biết, anh vừa vui vừa hạnh phúc vừa nôn nao.

Anh bày tỏ: “Lần đầu tiên đón Tết ở cao nguyên, khí hậu lạnh cũng phấn khởi mà cũng buồn vì xa Sài Gòn quá, không biết có bao nhiêu bạn bè anh em con cháu lên chúc Tết.

Hoàng Mập nói thêm: "Tôi cũng muốn về chúc Tết mọi người thì không được vì tôi không biết lái xe hơi. Tôi cũng nhớ Tết ở Đồng Nai.

Tôi đã có 8 năm ăn Tết ở Đồng Nai rồi, nhưng cuộc sống mà, mỗi ngày con người ta phải phát triển, chọn nơi mới thích hợp và thích nghi. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ tốt cho sức khỏe”.

Các tin khác

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ ngày 29 Tết

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ đỏ ngày 29 Tết

Không khí Tết tràn về khắp các con ngõ nhỏ, những tuyến phố của Thủ đô, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới 2026.
29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

Trong nhịp thở gấp gáp của ngày 29 Tết, khi phố cổ Hà Nội còn bảng lảng sương sớm, những khu chợ truyền thống đã sáng đèn từ tinh mơ. Hai điểm nóng mua sắm sáng cuối năm: chợ Thanh Hà và khu chợ hoa dã chiến trên phố Hàng Giấy – nơi lưu giữ rõ nhất không khí Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại.
Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Cứ thấy nụ đào chúm chím trong mưa bụi tháng Chạp là thấy Tết. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mong manh ấy là cả một câu chuyện dài về phong thuỷ, bình an và ước vọng vun vén gia đình mà không phải ai cũng tỏ tường.
Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Ít ai thấy được phía sau những video ngắn là hàng giờ chờ đợi và cả những lần bị từ chối. Từ việc kiên nhẫn ngồi đợi để trao một tấm ảnh, đến câu chuyện một chủ Ferrari 296 thay đổi quyết định sau đó, mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên những cảm xúc chân thật.