Phong cách sống

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ

Chiều 16/2 (tức 29 Tết), khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là năm cũ khép lại, phố phường Hà Nội bỗng dịu xuống trong một nhịp thở chậm rãi hiếm thấy.

Không còn tiếng còi xe dồn dập thường ngày, những con phố vốn ken đặc phương tiện bỗng trở nên thông thoáng lạ thường. Khói bụi thưa đi, bầu trời dường như cao và trong hơn. Dòng người di chuyển cũng nhẹ nhàng, thong thả, không còn vẻ vội vã của những ngày cận Tết.

Ở các khu chợ dân sinh, siêu thị, người dân vẫn tất bật mua nốt hoa quả, bánh trái để chuẩn bị mâm lễ tất niên. Những giỏ cam, nải chuối, bó hoa tươi được lựa chọn kỹ càng. Sự chu đáo ấy như một nét rất riêng của chiều cuối năm – khi ai cũng muốn bữa cơm tất niên trọn vẹn nhất có thể.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 1.

Nhiều shipper, tài xế xe công nghệ vẫn chạy cố những chuyến xe cuối cùng của năm cũ trước khi trở về nhà sum họp gia đìnhNhiều shipper, tài xế xe công nghệ vẫn chạy cố những chuyến xe cuối cùng của năm cũ trước khi trở về nhà sum họp gia đìnhNhiều shipper, tài xế xe công nghệ vẫn chạy cố những chuyến xe cuối cùng của năm cũ trước khi trở về nhà sum họp gia đìnhNhiều shipper, tài xế xe công nghệ vẫn chạy cố những chuyến xe cuối cùng của năm cũ trước khi trở về nhà sum họp gia đình

Trên các tuyến phố trung tâm, nhiều bạn trẻ diện áo dài rực rỡ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cuối năm. Với họ, chiều cuối năm không chỉ là thời khắc chuyển giao mà còn là dịp để lưu giữ kỷ niệm, để thấy mình đang sống trọn vẹn trong không khí Tết của Thủ đô.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 2.

Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên. Một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn khách ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc trà chiều 29 Tết trước khi về nhà chuẩn bị tất niên.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 3.

Sau một năm tất bật ngược xuôi, trong buổi chiều cuối năm nhiều người chọn ngồi lại, nhâm nhi một tách cà phê, trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp trước khi ai nấy trở về sum họp gia đình. Những câu chuyện về một năm đã qua – chuyện công việc, học hành, dự định còn dang dở – được sẻ chia trong ánh nắng nhạt dần của buổi chiều cuối cùng năm cũ.

Ở vài góc phố, những người bán hàng dọn dẹp sạp sớm hơn thường lệ. Tấm bạt được cuốn lại, cánh cửa kéo khép xuống, kết thúc một năm mưu sinh. Không khí không hẳn vội vã, mà là cảm giác nhẹ nhõm sau chặng đường dài.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 4.

Chiếc xe đạp chở những cành mùi già len lỏi qua phố, mang theo hương thơm quen thuộc của chiều cuối năm. Chiếc xe đạp chở những cành mùi già len lỏi qua phố, mang theo hương thơm quen thuộc của chiều cuối năm.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 5.

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa trong ngày 29 Tết, khách ra vào tấp nập, tranh thủ dùng bữa trước giờ tất niên. Nhiều quán ăn vẫn mở cửa trong ngày 29 Tết, khách ra vào tấp nập, tranh thủ dùng bữa trước giờ tất niên.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 6.

Phố đi bộ đông đúc trong chiều cuối năm, người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết đang cận kề. Phố đi bộ đông đúc trong chiều cuối năm, người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết đang cận kề.

Hà Nội chiều 29 Tết: Khác lạ đến bất ngờ trước giờ khép lại năm cũ- Ảnh 7.

Chiều 29 Tết Hà Nội không ồn ào, không náo nhiệt theo cách thường thấy, mà lắng lại, dịu dàng và đầy cảm xúc. Trong nhịp sống chậm rãi ấy, mỗi người đều đang chuẩn bị cho khoảnh khắc đoàn viên – khi mâm cơm được dọn lên, khi tiếng cười vang trong căn nhà ấm, và khi năm mới gõ cửa trong sự bình yên rất riêng của phố phường Thủ đô.

Các tin khác

29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

Trong nhịp thở gấp gáp của ngày 29 Tết, khi phố cổ Hà Nội còn bảng lảng sương sớm, những khu chợ truyền thống đã sáng đèn từ tinh mơ. Hai điểm nóng mua sắm sáng cuối năm: chợ Thanh Hà và khu chợ hoa dã chiến trên phố Hàng Giấy – nơi lưu giữ rõ nhất không khí Tết xưa giữa lòng đô thị hiện đại.
Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Cứ thấy nụ đào chúm chím trong mưa bụi tháng Chạp là thấy Tết. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mong manh ấy là cả một câu chuyện dài về phong thuỷ, bình an và ước vọng vun vén gia đình mà không phải ai cũng tỏ tường.
Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Ít ai thấy được phía sau những video ngắn là hàng giờ chờ đợi và cả những lần bị từ chối. Từ việc kiên nhẫn ngồi đợi để trao một tấm ảnh, đến câu chuyện một chủ Ferrari 296 thay đổi quyết định sau đó, mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên những cảm xúc chân thật.
17 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM đêm giao thừa

17 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM đêm giao thừa

Ngoài 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, giao thừa năm nay TPHCM sẽ có thêm 13 điểm bắn tầm thấp phục vụ người dân. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút từ 0h ngày 17/2.
"Phú bà Long Biên" mách nước chưng Tết: Chỉ một bình hoa náng đỏ, nhà cửa thơm nức, rước lộc đầy tay

"Phú bà Long Biên" mách nước chưng Tết: Chỉ một bình hoa náng đỏ, nhà cửa thơm nức, rước lộc đầy tay

Tết này, thay vì lặp lại những loại hoa quen thuộc đến nhàm chán, hội chị em sành điệu đang kháo nhau tìm mua hoa náng đỏ. Chẳng cần cắm vuốt cầu kỳ, chỉ cần một bình náng đỏ chễm chệ phòng khách là không gian sống đã bừng sáng, thơm ngát hương xuân và kéo theo bao may mắn.
Bán căn nhà ở quê để lấy vài trăm triệu: Tôi tưởng mình khôn ngoan, cho đến khi nhận ra vừa đánh mất một “đường lui” tài chính

Bán căn nhà ở quê để lấy vài trăm triệu: Tôi tưởng mình khôn ngoan, cho đến khi nhận ra vừa đánh mất một “đường lui” tài chính

Căn nhà ở quê bỏ trống suốt 10 năm, người hàng xóm trả 700 triệu đồng và tôi suýt gật đầu. Nghe thì hợp lý: bán đi lấy tiền đầu tư, gửi tiết kiệm, đỡ phải lo sửa chữa. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra mình không chỉ đang bán một căn nhà, mà có thể đang bán luôn “phương án B” cho tuổi già.