Phong cách sống

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"

Vừa qua, tại chương trình Không phải bàn, diễn viên Steven Nguyễn – người thủ vai Quang trong phim Mưa đỏ doanh thủ 700 tỷ đã chia sẻ về quá trình casting phim.

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"- Ảnh 1.

Steven Nguyễn

Anh nói: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời mới được vào phim. Tôi cũng phải đi casting phim và cảm thấy khá may mắn. Có nhiều lựa chọn cho vai Quang nhưng tôi lại được chọn, tôi cũng không hiểu vì sao.

Sau này chị Huyền (đạo diễn Đặng Thái Huyền phim Mưa đỏ) có bảo với tôi, tôi được vào vai là do các cụ chọn, còn các cụ chọn như thế nào thì chị không nói.

Hôm đó tôi đi casting với tâm trạng không phải tốt nhất. Tôi vừa đi quay cả đêm xong và sáng phải bay ra Hà Nội ngay, tới phim trường Điện ảnh Quân đội để casting luôn.

Lúc vào, tôi chưa được casting liền mà phải đợi người ta casting xong mới tới lượt. Tôi cũng casting lại nhiều lần nhưng thực sự tôi thấy lúc đó mình diễn không tốt. Chị Huyền cũng không ưng tôi.

Tôi đành đi về, buồn quá, khóc với quản lý quá trời. Nhưng một thời gian sau tôi lại nhận được tin đậu vai. Tôi nhận tin đó trong sự ngỡ ngàng tột độ, không hiểu sao mình lại được chọn. Vì thế tôi mới nói mình may mắn.

Hơn nữa, khi ấy tôi khá mập, lên tới 75kg, giờ thì còn 68kg còn trong phim là 70kg. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rớt.

Tôi còn giữ clip lúc casting, nhìn chuối lắm".

Nam diễn viên phim 700 tỷ: "Diễn viên nào cũng phải xét lý lịch 3 đời"- Ảnh 2.

Về nhân vật Quang trong phim, Steven Nguyễn chia sẻ: "Quang là một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Quang đáng thương vì anh ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra.

Xét cho cùng, Quang cũng chỉ là một con người được sinh ra vào nơi đó, tại thời điểm đó. Anh ta cũng có nhiều lòng trắc ẩn, sự trăn trở, cảm xúc vui buồn, giằng xé nội tâm vào những thứ anh ta từng cho là đúng.

Quang được nhà văn Chu Lai mượn để khắc họa những người trẻ bị cuốn vào guồng chiến tranh.

Tôi không nghĩ bộ phim này lại được đón nhận một cách mãnh liệt như vậy. Tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim bình thường. Tôi đón nhận mọi chuyện bằng sự hoan hỷ".

Các tin khác

"Mưa đỏ" bất ngờ rời rạp

"Mưa đỏ" bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.
“Danh hiệu lấp lánh, nhưng hành trình được rèn trong bóng tối” – bài phát biểu nức lòng của Dembele, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025

“Danh hiệu lấp lánh, nhưng hành trình được rèn trong bóng tối” – bài phát biểu nức lòng của Dembele, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025

Từ kẻ từng bị chế giễu là “tài năng lãng phí”, Dembele nay bước lên bục Quả Bóng Vàng với lời tuyên ngôn: “Đây là biểu tượng của sinh tồn”. Hành trình ấy không chỉ viết lại sự nghiệp một cầu thủ, mà còn khắc họa bản lĩnh đàn ông: trưởng thành trong bóng tối, tỏa sáng bằng trách nhiệm và khát vọng.