Phong cách sống

Mỹ nhân showbiz cười 1 cái đốn tim 1,4 tỷ dân: Mặc đẹp không trượt phát nào, style gì cũng cân ngon ơ

Gây ấn tượng qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám như Cây Dành Dành Nở Hoa, Không Thể Ôm Lấy Em, Thiên Thu Lệnh..., Trương Dư Hi từ lâu đã là một trong những người đẹp nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh diễn xuất chắc tay, nữ diễn viên còn là bảo chứng visual của đất nước 1,4 tỷ dân, thậm chí còn được khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân đẹp hơn AI. Mới đây nhất, cô nàng lại khiến cõi mạng dậy sóng khi xuất hiện tại thảm đỏ Đêm Hội Phong Cách Thời Thượng của tạp chí Marie Claire. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ, khoe trọn bờ vai trần chuẩn "móc áo" trong bộ váy quây lấp lánh sắc hồng đã nhanh chóng viral, khiến ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc ngọt ngào, kiêu sa của người đẹp.

Không chỉ gây ấn tượng với những bộ cánh dạ hội lộng lẫy trên thảm đỏ, Trương Dư Hi ngoài đời cũng sở hữu gu thời trang thời thượng và đa dạng. Phong cách hằng ngày của nàng "búp bê sống" biến hóa linh hoạt, style nào cũng cân được ngon lành từ trẻ trung, năng động đến quyến rũ hay tiểu thư. Ngắm nhìn tủ đồ của mỹ nhân sinh năm 1991 này, hội chị em tha hồ bỏ túi loạt cảm hứng mặc đẹp bất tận mà chất lượng.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/my-nhan-showbiz-cuoi-1-cai-don-tim-14-ty-dan-mac-dep-khong-truot-phat-nao-style-gi-cung-can-ngon-o-188260525091350091.chn

Các tin khác

“Nhà đẹp không nằm ở giá tiền”: Gia đình tôi dùng toàn mẹo rẻ nhưng ai đến chơi cũng tưởng thuê kiến trúc sư

“Nhà đẹp không nằm ở giá tiền”: Gia đình tôi dùng toàn mẹo rẻ nhưng ai đến chơi cũng tưởng thuê kiến trúc sư

Không ít người nghĩ muốn có một căn nhà đẹp phải chi thật mạnh tay: Sàn gỗ nhập khẩu, nội thất hàng hiệu, decor theo mùa liên tục… Nhưng sau khi tự cải tạo căn hộ 154m² của gia đình, tôi nhận ra có những món “rẻ tiền” lại chính là thứ giúp không gian trông tinh tế hơn hẳn - thậm chí còn tiết kiệm được một khoản lớn về lâu dài.
Ở tuổi 36, tôi đã bật khóc khi mua được căn nhà mơ ước: Không phải vì giàu lên quá nhanh, mà vì cuối cùng cũng sống được cuộc đời mình từng mong muốn

Ở tuổi 36, tôi đã bật khóc khi mua được căn nhà mơ ước: Không phải vì giàu lên quá nhanh, mà vì cuối cùng cũng sống được cuộc đời mình từng mong muốn

Có một kiểu hạnh phúc của người trưởng thành không ồn ào, không đăng Facebook, không cần ai công nhận. Đó là khoảnh khắc đứng trước cánh cửa nhà mình, cầm chìa khóa trong tay và biết rằng: “Cuối cùng, mình cũng có một nơi để trở về”.