Xã hội

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở

Tóm tắt:

  • Mưa to sáng 25/4 gây ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến phố Hà Nội.

  • Người dân phải vất vả di chuyển, nhiều người chưa kịp chuẩn bị áo mưa.

  • Giao thông ùn ứ rõ rệt tại các điểm như Cầu Giấy, Kim Mã, Vành đai 2.

  • Xe máy và ô tô chen chúc, nhiều người buộc phải leo vỉa hè tránh tắc đường.

  • Đến gần 9h, tình trạng giao thông vẫn còn ùn ứ dù trời đã tạnh mưa.

VIDEO: Người Hà Nội vất vả đến công sở trong cơn mưa tầm tã.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, thời tiết Hà Nội nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to; ban đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ C.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 2.

Ghi nhận PV Tiền Phong từ đầu giờ sáng, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống đúng vào giờ cao điểm khiến nhiều người trở tay không kịp, chưa chuẩn bị áo mưa, gây khó khăn trong việc di chuyển.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 3.

Mưa vào giờ người dân đi làm, nhiều tuyến phố ùn tắc dưới mưa.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 4.

Hình ảnh tại đường Cầu Giấy lúc 7 giờ sáng đông nghẹt xe cộ, trời mưa cũng khiến nhiều người di chuyển đi làm khá khó khăn.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 5.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 6.

Đường Đào Tấn tắc hướng vào trung tâm phố tắc cứng lúc hơn 7 giờ sáng, các phương tiện di chuyển chậm dưới cơn mưa.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 7.

Xe máy chen chúc, len lỏi giữa dòng ô tô đông đúc để tìm cách "thoát tắc".

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 8.

Lối xuống Vành đai 2 hướng về ngã tư Cầu Giấy đông nghịt xe cộ lúc hơn 7h30.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 9.

Khu vực đường Kim Mã lúc gần 8 giờ sáng nay (25/4).

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 10.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 11.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 12.

Việc đi xe máy lụp xụp trong bộ áo mưa phần nào khó khăn hơn khi gặp đường tắc.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 13.

"Tôi mất hơn nửa tiếng mới thoát được cảnh tắc từ Kim Mã đến Trần Duy Hưng", anh Xuân Vinh chia sẻ

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 14.

Nhiều người buộc phải chạy xe lên vỉa hè để tránh những đoạn đường đang ùn tắc nghiêm trọng.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 15.

Đến hơn 8h, dù trời đã tạnh mưa, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 16.

Các phương tiện nhích từng chút một.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 17.

Đến gần 9h, ô tô, xe máy vẫn nêm chặt trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu.

Mưa tầm tã, người Hà Nội chật vật nhiều giờ mới đến được công sở- Ảnh 18.

Sau cơn mưa vào đầu giờ sáng, thời tiết Hà Nội trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Các tin khác

Chi tiết vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Chi tiết vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ (trạm cấp xăng dầu…) trên cao tốc Bắc - Nam phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30.4 và cao điểm hè.
Nữ pháo thủ trung dũng, kiên cường

Nữ pháo thủ trung dũng, kiên cường

Không quân hàm, không huy chương… những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã ghi tên mình vào lịch sử bằng máu, nước mắt và lòng quả cảm phi thường.
Hào hùng diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4

Hào hùng diễu binh, diễu hành Đại lễ 30-4

Mỗi người tham gia đội hình diễu binh, diễu hành đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Tình yêu quê hương đất nước như được nhân lên sau mỗi bước chân.