
Do hoàn lưu cơn bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn, nhiều tuyến đường tại các khu đô thị cao cấp Ngoại Giao Đoàn và Tây Hồ Tây lại ngập úng
ẢNH: TUẤN MINH

Chị Nguyễn Thị Minh Phương (34 tuổi) sống tại một chung cư thuộc khu Ngoại Giao Đoàn. Vài ngày trước, đợt mưa lớn do bão số 10 làm chị đến đêm mới về tới nhà. Hôm nay, chị lại bì bõm lội nước đi làm. "Đường ngập nên tôi không đi xe máy được, đặt xe ôm công nghệ cũng không có, phải ra đầu đường bắt xe buýt", chị Phương nói.
ẢNH: TUẤN MINH




Người dân lội trong nước tại "khu nhà giàu" Hà Nội. Bà Trần Thị Thoan (63 tuổi) đến từ Hải Phòng, cho biết: "Sáng nay được xe ôm chở vào tận nơi tôi có việc. Nhưng bây giờ đường đều ngập hết, tôi phải đi bộ ra tận đường Hoàng Quốc Việt mới có xe".
ẢNH: TUẤN MINH

Một xe tải chở thực phẩm dừng giữa đường Xuân Tảo do nước ngập sâu, nhân viên lúng túng tìm đường chuyển hàng vào khu tập kết
ẢNH: TUẤN MINH

Anh Thịnh sáng nay mất hơn 1 tiếng để đi từ đường Dương Đình Nghệ tới khu Ngoại Giao Đoàn, "không ngờ ở đây ngập quá"
ẢNH: TUẤN MINH




Đến 10 giờ ngày 7.10, đoạn đường dọc khu biệt thự liền kề trên đường Xuân Tảo vẫn có nơi ngập quá đầu gối
ẢNH: TUẤN MINH




Tương tự, khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03 (khu đô thị Ngoại Giao Đoàn) ngập trong nước. Các hầm gửi xe tại đây được quây kín bởi những bao cát.
ẢNH: TUẤN MINH

Chị Xuân chuyển nhà từ P.Thanh Xuân qua đây vì nghĩ ở khu đắt tiền sẽ không phải chịu cảnh ngập úng. Chị Xuân cho biết, phải 3 ngày nước mới rút, hầm gửi xe bị chặn bao cát nên muốn đi đâu cũng khó khăn. "May ở đây có siêu thị nên tôi mua bún về ăn", chị Xuân chia sẻ.
ẢNH: TUẤN MINH