Kỹ năng sống

Mưa lớn gây khó cho công tác đưa thi thể cháu bé rơi trụ bê tông tại Đồng Tháp ra ngoài

Mưa lớn gây khó cho công tác đưa thi thể cháu bé rơi trụ bê tông tại Đồng Tháp ra ngoài - Ảnh 1.

Mưa lớn gây khó cho công tác cứu hộ cháu bé tại Đồng Tháp

Trưa 11/1, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến sáng nay (11/1), Tổ cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 3, đồng thời đào đất xong đến cao độ tầng chống 4 và đã cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp tầng chống 4.

Mưa lớn gây khó cho công tác đưa thi thể cháu bé rơi trụ bê tông tại Đồng Tháp ra ngoài - Ảnh 2.

Còn trong ngày hôm qua (10/1) do mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn, Tổ công tác đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thi công cho người và các thiết bị tại hiện trường.

Chiều tối 10/1, Tổ cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen đã tập kết đến công trường đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc gồm: Gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 – 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện kèm theo.

Mưa lớn gây khó cho công tác đưa thi thể cháu bé rơi trụ bê tông tại Đồng Tháp ra ngoài - Ảnh 3.

Về quá trình thực hiện cứu nạn tại công trình, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tiến hành cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng; Ống vách D1000 đã ráp nối, hàn hoàn chỉnh đoạn 1 dài 23,5m, đoạn 2 dài khoảng 10- 11m, sẵn sàng chờ rung hạ; Tiếp tục sử dụng gầu cạp đất lấy đất trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo.

Mưa lớn gây khó cho công tác đưa thi thể cháu bé rơi trụ bê tông tại Đồng Tháp ra ngoài - Ảnh 4.

Theo Tiền Phong đưa tin, trước đó khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, đưa máy móc, thiết bị chuyên dụng vào hiện trường để hỗ trợ gia đình giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, do móng cọc bê tông đã được đóng sâu trong lòng đất, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, cháu bé đã tử vong.

Các tin khác

Chuyện thật như đùa: Yêu online, cưới xong mới biết chồng là tỷ phú và lời giãi bày "Cứ tưởng anh ấy chỉ sống trong ngôi nhà to hơn bình thường một chút"

Yêu online qua mạng từng chịu nhiều thành kiến, nhận về những cái kết không mấy tốt đẹp nhưng vẫn có không ít trường hợp là ngoại lệ. Người phụ nữ này không những lấy được chồng, mà đó còn là một ông chồng tỷ phú khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên - cô bé từng tự ti vì tai to, môi dày, thi tuyển diễn viên hay khởi nghiệp đều thất bại: Họ có quyền nói bạn sai, nhưng bạn cũng có quyền chứng minh họ sai!

Bằng việc tin vào giá trị cốt lõi của bản thân, tìm kiếm động lực, liên tục trau dồi bản thân và dám nắm lấy cơ hội, Thuỳ Tiên đã chứng tỏ được thực lực của mình và trở thành người Việt đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế.

Sắp "vượt mặt" Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới, quốc gia này sẽ phải đối đầu với những thách thức cần tới vài thập kỷ để giải quyết

Lượng lớn người trẻ tuổi mang lại lợi thế cho quốc gia này trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng già hoá dân số. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo việc làm và sản xuất lương thực vẫn là những thách thức.

Thú chơi cực "điên rồ" của giới siêu giàu: Vung tiền để được nghỉ dưỡng trong chiếc lều treo lơ lửng giữa vách núi

Để đáp ứng mong muốn được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm nhưng không cần leo núi của khách hàng, các nhà sáng tạo tại Ả Rập đã thiết kế khu nghỉ dưỡng treo lơ lửng giữa các vách núi vô cùng độc đáo. Khiến giới thượng lưu sẵn sàng "ném tiền" để giữ chỗ.