Xã hội

Một ngư dân trúng 4 tờ vé số giải độc đắc sau chuyến đi biển

Ngày 28-7, trao đổi với phóng viên, đại diện đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết vừa đổi 4 tờ vé số trúng giải độc đắc cho 1 ngư dân ở tỉnh này.

Ngư dân Cà Mau trúng 4 tờ vé số giải độc đắc sau chuyến đi biển - Ảnh 1.

Hai trong số 4 tờ vé số trúng giải độc đắc vừa được đại lý vé số Hổ đổi thưởng

Các tờ vé số trúng giải độc đắc trên là của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (Đà Lạt) với dãy số 160382, phát hành ngày 27-7.

Trước đó, sau khi ghe biển vào bờ, nam ngư dân ở Gành Hào, tỉnh Cà Mau đã mua vé số từ người bán dạo để thử vận may. 

Khi dò số và biết mình trúng giải độc đắc, vị khách may mắn trên đã liên hệ với đại lý vé số Hổ để đổi thưởng vào lúc hơn 17 giờ cùng ngày. Tổng giá trị giải thưởng của 4 tờ vé số trúng giải độc đắc là 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Sau khi được người dân liên hệ, đại lý đã cử nhân viên xuống tận nhà nhận vé số. Đồng thời, chuyển khoản toàn bộ tiền thưởng cho khách" – đại diện đại lý vé số Hổ thông tin thêm.


Các tin khác

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

Hôm nay và ngày mai (29-30/7) là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi 38 -39 độ. Từ hôm nay, nắng nóng cũng mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An và duyên hải ven biển Nam Trung Bộ.

Khi đề thi đòi hỏi tư duy, không thể dạy và học theo lối cũ

Từ thực tế độ lệch giữa điểm trung bình học bạ với điểm thi Tốt nghiệp THPT môn Toán năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội cho rằng, cần cảnh báo về phương pháp dạy và học theo lối cũ, học sinh chỉ làm được các bài quen dạng, không được rèn năng lực tự học, tự xử lý tình huống. Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa kiểm tra, đánh giá trong nhà trường.

EVN bất ngờ báo lãi hơn 8.200 tỷ đồng năm 2024

EVN báo lãi ròng hơn 8.200 tỷ đồng trong năm 2024 sau 2 năm thua lỗ liên tiếp. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2024, "ông lớn" ngành điện này đang lỗ lũy kế hơn 38.600 tỷ đồng.

Vinamilk “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động

“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.