Kinh doanh

Một loài gián đang là “mỏ vàng”, ở Việt Nam giá tiền triệu/kg

Gián không cánh - loài “gớm ghiếc” nhưng “quý như vàng”

Trái ngược với vẻ ngoài gớm ghiếc, loài gián đất có tên khoa học là “Eupolyphaga sinensis” này lại rất được ưa chuộng trên thị trường. Chúng còn có tên gọi khác là thổ miết trùng hoặc địa miết trùng, là một loài gián không cánh ở Trung Quốc.

 - Ảnh 1.

Ở xứ Trung, loài côn trùng này có giá bán khá tốt, dao động từ 60 - 200 NDT (213.000 - 712.000đ)/kg. Còn tại Việt Nam, giá địa miết trùng khô tại một số cửa hàng dược liệu Đông y có thể lên đến 3,5 triệu đồng/kg, thường được bán lẻ theo gói 100g hoặc 500g.

 - Ảnh 2.

Chúng được sử dụng như một loại dược liệu với nhiều công dụng như giảm sưng, giảm đau, thông kinh, lợi sữa, có thể hỗ trợ chữa tình trạng tắc tia sữa, viêm loét miệng, tê lưỡi, giúp xương gãy nhanh liền… Vị thuốc này có vị mặn, tính hàn, hơi độc, quy kinh can. Chúng thường được thu bắt vào tháng 4-10, toàn thân có thể dùng làm thuốc.

Gián đất ưa môi trường tối, ẩm ướt, có nguồn thức ăn đa dạng và ăn tạp nên rất dễ nuôi, hầu như không có bệnh tật. Khả năng sinh sản vượt trội của gián đất cũng là một ưu điểm, một con có thể sinh sản khoảng 50 ấu trùng. Tuy nhiên, chu kỳ sinh sản của gián đất tương đối dài, thường mất hoảng một năm từ khi đẻ trứng đến khi trứng nở và trưởng thành.

Các tin khác

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu trong phiên điều hành ngày 14.8 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, giá dầu giảm 379 - 723 đồng/lít.

Chuyển bay quốc tế Tân Sơn Nhất về Long Thành: Bài học nhãn tiền từ Philippines, Canada

Theo chuyên gia, việc chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành có thể làm tăng chi phí đi lại, vận hành và kéo theo nhiều vấn đề phát sinh, đòi hỏi phải được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Trên thế giới đã từng có những bài học nhãn tiền, những sân bay quá xa trung tâm, khai thác không hợp lý đã trở nên thất bại...

Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng giữa giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ: "Vợ tôi chỉ mong có việc ổn định, vậy mà…"

Chiều 19/7, trong cơn giông ở Hà Nội, gió giật mạnh làm bật tung một chiếc cầu trượt tại khu chung cư FLC Đại Mỗ, đúng lúc chị Nguyễn Thị Thơm chạy ngang qua. Cú va chạm khiến chị bị đa chấn thương nặng. Sau gần một tháng được điều trị tích cực tại bệnh viện, chị đã không qua khỏi.