Tài chính

Một hãng hàng không danh tiếng mắc sai lầm, bán vé hạng nhất giá bèo, hàng trăm người đổ xô chi tiền sở hữu

Một hãng hàng không danh tiếng mắc sai lầm, bán vé hạng nhất giá bèo, hàng trăm người đổ xô chi tiền sở hữu- Ảnh 1.

Ngay khi phát hiện ra món hàng tốt giá siêu hời, khoảng 300 hành khách đã ngay lập tức đặt vé. Theo đó, giá vé hạng nhất chặng bay từ Sydney tới New York chỉ còn 10.000 USD, giảm 85% so với giá gốc. Đây là loại vé với không gian ngủ hoàn toàn khép kín, có giường nằm và đèn chiếu sáng tuỳ chỉnh.

Tuy nhiên, những hành khách may mắn mua được vé sẽ không có cơ hội được trải nghiệm tiện ích này. Một trong các điều khoản của Qantas nói rằng hãng có quyền huỷ bỏ ưu đãi nếu phát hiện lỗi hoặc sai sót rõ ràng. Trong trường hợp này, mức giá mà nhiều hành khách mua được bị coi là rẻ tới phi lý.

“Nhằm thể hiện thiện chí, chúng tôi sẽ để khách hàng đặt lại chỗ ở khoang thương gia mà không mất thêm chi phí. Khách hàng cũng có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền nếu muốn”, đại diện của Qantas cho biết trong một tuyên bố.

Tham khảo: BI

Các tin khác

CEO Amazon tiết lộ: 79% đoạn code do AI tạo có thể dùng ngay mà không cần sửa, 2 năm tới lập trình viên sẽ "hết sạch" việc để làm

Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy, cho biết công ty đã sử dụng công cụ trợ lý AI Amazon Q để cải thiện quy trình cập nhật phần mềm, giúp rút ngắn thời gian lao động của lập trình viên một cách đáng kể. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra lo ngại về tương lai của ngành lập trình.

Giải mã những người tạo nên Anh Trai Say Hi: ‘Bom tấn của người Việt’ đang oanh tạc các nền tảng số, đè bẹp hàng nhập khẩu

Trong bối cảnh game show ngoại “xâm lấn ồ ạt” thị trường giải trí Việt, các nhà sản xuất thuần Việt vẫn ở giai đoạn vừa làm vừa tìm tòi nên khá dè dặt, chưa mạnh dạn đầu tư những format mới lạ. Sự xuất hiện của “bom tấn thuần Việt” Anh Trai Say Hi khiến nhiều người tò mò về những người tạo nên thành công.

Đau đầu với “bài toán” chi tiêu cho việc học đại học

Là sinh viên năm thứ 2 khoa Kiểm toán hệ chất lượng cao (ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội), Vũ Lê Bảo Trân (quê Hải Dương) cho biết, trung bình một tháng số tiền mà bố mẹ cô phải chi cho việc học đại học ở Thủ đô của con gái khoảng 11 triệu đồng. Trong đó, học phí là 4,5 triệu đồng, tiền thuê nhà là 3,2 triệu đồng, các sinh hoạt phí khác gần 3 triệu đồng.