Phong cách sống

Một giám đốc người Nhật xin lỗi Siu Black: "Tôi xin lỗi vì đã coi thường cô"

Tóm tắt:

  • Giám đốc nhà hát Nhật từng đuổi Siu Black vì thấy cô nhếch nhác, không nhận ra cô là ca sĩ.

  • Siu Black hát rất mạnh mẽ, làm khán phòng vỗ tay liên tục và cuồng nhiệt suốt ba lần cô chào.

  • Sau phần trình diễn, giám đốc nhà hát xin lỗi vì đã coi thường cô và thừa nhận sai lầm.

  • Siu Black có ba liveshow, ấn tượng nhất là ở sân khấu Lan Anh do VTV3 tổ chức.

  • Cô từng cưỡi voi lên sân khấu, cảm thấy vừa sợ vừa oai phong như vua núi rừng.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, ca sĩ Siu Black đã tiết lộ chuyện cô được mời sang Nhật tham gia một cuộc thi. Đó cũng là lần đầu tiên Siu Black sang Nhật và choáng ngợp khi được bước chân vào nhà hát sang trọng.

Một giám đốc người Nhật xin lỗi Siu Black: "Tôi xin lỗi vì đã coi thường cô"- Ảnh 1.

Siu Black

Tuy nhiên, khi đang đi tham quan nhà hát thì Siu Black bị giám đốc nhà hát chặn lại, đuổi ra ngoài vì thấy bộ dạng hơi nhếch nhác, không nghĩ cô là ca sĩ.

Cô nói: "Một lúc sau tôi vào thi. Tôi cố tình để mic thật xa miệng và dùng hết lực để hát. Trời ơi, giọng tôi như thác đổ, vang lộng cả khán phòng, lực giọng phát ra mạnh khiến cả khán đài vỗ tay ào ào và tôi phải ra chào tới tận 3 lần họ mới vỗ tay xong.

Tức là, tôi chào xong lần một, họ vẫn vỗ tay nên tôi lại ra chào rồi lại vào. Nhưng họ vẫn vỗ tay nên tôi ra chào tiếp lần ba và hát luôn một bài tiếng Anh. Họ lại càng cuồng nhiệt, không cho tôi vào luôn. Lúc đó tôi hát bài Without you và hát chay không cần mic luôn...

Sau đó, ông giám đốc nhà hát người Nhật đuổi tôi ra chạy tới, xin lỗi tôi và bảo: Tôi rất xin lỗi vì đã coi thường cô. Cô nói tôi đã mắc một sai lầm, sẽ phải hối hận và giờ tôi đang mắc một sai lầm thật".

Một giám đốc người Nhật xin lỗi Siu Black: "Tôi xin lỗi vì đã coi thường cô"- Ảnh 2.

Tiếp đó, Siu Black chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Trong sự nghiệp, tôi có 3 live show. Liveshow đầu tiên do VTV3 làm cho tôi ở sân khấu Lan Anh. Liveshow thứ hai do tự tôi làm. Liveshow thứ 3 tôi làm ở Nhà hát Bến Thành.

Cái tôi ấn tượng nhất là liveshow ở sân khấu Lan Anh. Tôi cưỡi voi lên sân khấu luôn và sợ gần chết, mặt tái mét. Tôi phải bảo người hóa trang đánh má hồng cho tôi thật hồng để lên sân khấu mặt có tái đi cũng có đỡ.

Voi này là voi người ta nuôi nên cũng hiền và nghe lời nhưng tôi vẫn sợ. Lúc tôi cưỡi voi lên sân khấu, mấy anh đánh đàn bảo tôi: Siu ơi em ác quá, em đem voi lên đây làm voi nó đá anh vì anh ngồi chen chỗ của nó.

Tôi cũng là ca sĩ đầu tiên đem voi lên sân khấu. Dù tôi rất sợ nhưng cảm thấy vô cùng oai phong lẫm liệt, cảm giác rất đã, như là vua của núi rừng".

Các tin khác

Dàn ‘siêu đầu bếp’ hội tụ, tái hiện dòng chảy thời gian thông qua ẩm thực với 4 nguyên tố vĩnh cửu Đất - Nước - Khí - Lửa

Dàn ‘siêu đầu bếp’ hội tụ, tái hiện dòng chảy thời gian thông qua ẩm thực với 4 nguyên tố vĩnh cửu Đất - Nước - Khí - Lửa

Ẩm thực là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giữa truyền thống và sáng tạo. Đứng ở giao điểm ấy, Bếp trưởng Marcelo Geraldini không chỉ là một đầu bếp tài năng mà còn là người kể chuyện bằng hương vị, dẫn dắt thực khách qua những hành trình mới lạ.
Tôi từng giữ lại mọi thứ "phòng khi cần" – nhưng sau 1 năm chi tiêu tối giản, tôi thấy nhẹ cả người, ví tiền, và lòng mình thì "đầy" hơn bao giờ hết

Tôi từng giữ lại mọi thứ "phòng khi cần" – nhưng sau 1 năm chi tiêu tối giản, tôi thấy nhẹ cả người, ví tiền, và lòng mình thì "đầy" hơn bao giờ hết

Sau nhiều năm sống theo kiểu "giữ lại hết để phòng khi cần", chị Huyền quyết định chuyển sang chi tiêu tối giản từ năm 2024. Sau đúng 12 tháng, chị không chỉ tiết kiệm được hơn 30 triệu đồng mà còn nhận ra: Ít đồ đạc hơn là ít lo hơn – cả về chi tiêu, thời gian và tâm trạng.