Bất động sản

Môi giới nhà đất tận dụng ngày nghỉ Lễ để bán hàng

Môi giới nhà đất tận dụng ngày nghỉ Lễ để bán hàng - Ảnh 1.

Tại khu vực quận 9, môi giới bán đất nền, căn hộ vẫn ra quân bán hàng. Ở một số khu đô thị, môi giới tận dụng lượng khách đi chơi, nghỉ dưỡng tại dự án để giới thiệu về sản phẩm. Ghi nhận tại một dự án khu đô thị thuộc đường Nguyễn Xiển và đường Phước Thiện, P.Long Bình, Quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM), vào ngày Lễ 2/9, môi giới vẫn đứng hai bên đường cầm tờ rơi để giới thiệu cho khách du lịch.

Một số đoàn khách lựa chọn đại đô thị này để vui chơi dịp Lễ. Khi được môi giới giới thiệu về dự án đã ghé lại nghe tư vấn.

Môi giới nhà đất tận dụng ngày nghỉ Lễ để bán hàng - Ảnh 2.

Môi giới tranh thủ ngày Lễ đón lượng khách vãng lai. Ảnh: Hạ Vy

Trong khi đó, tại khu đô thị Đông Tăng Long, quận 9, vào hai ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh, môi giới nhà đất vẫn ngồi “chờ khách” khá nhiều tại điểm tư vấn. Dù không xuất hiện khách hàng nhưng hoạt động môi giới vẫn khá xôm tụ.

Anh Tiến, một môi giới đất nền khu Đông Tp.HCM vẫn liên tục đăng tin chào bán nhà đất trên trang cá nhân vào dịp ngày nghỉ Lễ. Vào sáng ngày 3/9, anh đã dẫn hai người khách đi xem đất tại quận 9. Dù chưa phát sinh giao dịch nhưng theo anh Tiến đây là dịp khách hàng có thời gian đi xem đất hoặc cả gia đình đều có thể đi xem nhà đất.

Về phía khách mua, một số người tranh thủ dịp nghỉ Lễ đi đi xem đất, nghe ngóng tình hình thị trường. Vào ngày 2/9, tại một khu dân cư mới thuộc P.Long Phước, quận 9 bắt gặp một số nhóm người  cùng môi giới đi xem đất.

Môi giới nhà đất tận dụng ngày nghỉ Lễ để bán hàng - Ảnh 3.

Tại khu đô thị Đông Tăng Long, quận 9, môi giới vẫn làm việc xuyên Lễ. Ảnh: Hạ Vy

Ghi nhận cho thấy, thời gian gần đây, thị trường đất nền Tp.HCM và lân cận đã có dấu hiệu giao dịch trở lại. Tận dụng thời điểm “chuyển giao” của thị trường, nhà đầu tư có tiền đã bắt đầu xuống tiền. Vì thế, môi giới cũng “tranh thủ” giai đoạn này để đón sức mua.

Theo các môi giới, nguồn hàng giá ngộp sâu bán ra khá nhanh. Trong khi các sản phẩm giảm nhẹ hoặc bằng giá mua vào vẫn khó bán. So với giai đoạn đầu năm 2023, hiện tình hình giao dịch nhà đất đã khá hơn. Một số môi giới lâu năm trong nghề đã bắt đầu có từ 1-2 giao dịch/tuần. Việc các môi giới bỏ nghề, rẽ sang làm việc khác cũng tạo lợi thế cho các môi giới còn bám trụ với nghề trong việc chốt giao dịch. Sự cạnh tranh bớt đi khiến các môi giới có cơ hội tìm khách hàng hơn.

Tuy nhiên, theo các môi giới, sự xuất hiện giao dịch nhà đất ở giai đoạn này vẫn chủ yếu đến từ nguồn hàng ngộp. Số lượng nhà đất gửi bán ra khá nhiều nhưng sức mua còn khiêm tốn. Người mua dù đã mạnh dạn xuống tiền hơn nhưng vẫn giữ tâm lý chờ giá giảm thêm.

“Dù đăng tin liên tục nhưng lượng khách quan tâm và chốt được giao dịch còn khá khó khăn. Nhưng nếu so với thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, hiện một số nhóm khách đầu tư và mua thực đã chịu đi xem nhà đất nhưng không phải cứ đi xem là mua. Lãi suất tiết kiệm giảm mạnh và lãi suất vay đang đà giảm cũng đã tạo tâm lý muốn quan tâm bất động sản. Tuy vậy, có khá nhiều khách mua vẫn giữ tâm lý “nửa vời”: vừa muốn mua, vừa chờ thêm”, một môi giới nhà đất khu Đông Tp.HCM chia sẻ.

Các tin khác

NĐT cá nhân và các tổ chức trong nước giao dịch thế nào trước kỳ nghỉ lễ 2/9?

Kịch bản dòng tiền qua kênh khớp lệnh tại các nhóm nhà đầu tư đã có sự thay đổi so với tuần trước khi khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị gần 716 tỷ đồng sau 4 tuần bán ra liên tiếp trước đó, trong khi cá nhân trong nước đảo chiều bán ròng với giá trị gần 409 tỷ đồng.

Vụ ô tô tông hàng loạt xe máy: Trách nhiệm khi giao xe cho người 16 tuổi điều khiển?

Liên quan đến vụ xe ôtô 4 chỗ tông hàng loạt xe máy khi dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 khiến 5 người bị thương, khi gây tai nạn tài xế mới 16 tuổi. Theo quy định Luật Giao thông đường bộ thì người lái xe gây tai nạn và cả người giao xe cho người chưa đủ điều kiện đều có hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả đường "né" tử thần

Qua đèo Hải Vân hay các con đèo, tuyến đường đồi dốc trên khắp cả nước, những người ôm vô lăng giờ đây quá quen với đường cứu nạn. Biết bao chiếc xe mất phanh, mất lái, bao hành khách đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ con đường trông có vẻ đơn sơ này. Nhưng ít ai biết rằng, hơn 30 năm trước, một người con miền Trung đã ròng rã thức trắng đêm để tính toán, thai nghén và quyết làm cho bằng được công trình chưa nơi nào có bởi quá xót thương bà con gặp nạn trên dặm dài Bắc Nam.