Trong hơn một tháng qua, các khối đội hình thuộc lực lượng Công an nhân dân đã bước vào giai đoạn huấn luyện cao độ, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành quan trọng của đất nước.
Dưới nắng nóng hơn 40 độ C, những bước chân đều tăm tắp, những dáng đứng nghiêm trang đã trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ trong thời bình. Ghi nhận của phóng viên tại thao trường Hòa Lạc và trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc (Yên Bái).

Trên thao trường rộng lớn giữa Hòa Lạc và Trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân bền bỉ rèn luyện từng bước chân, từng nhịp đội hình – chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Suốt hơn một tháng qua, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ và học viên CAND chia thành 8 khối đội hình, rèn giũa kỷ luật và tinh thần thép – để khi vào lễ chính, mỗi bước chân là một nhịp trống vang vọng hào khí dân tộc.

Áo đẫm mồ hôi, chân rã rời sau mỗi buổi tập nhưng không ai rời hàng. Những chuyển động dứt khoát, đều tăm tắp trên nền xi măng nóng bỏng là minh chứng cho tinh thần không khuất phục của người lính.

Qua từng ngày, các đội hình ngày càng trở nên đồng bộ hơn, nhuần nhuyễn hơn – như một thể thống nhất của lòng quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Lịch tập bắt đầu từ sáng sớm, đôi khi kéo dài đến chiều muộn. Dù trời nắng hay đổ mưa, lực lượng vẫn bền bỉ rèn luyện, thích ứng linh hoạt để giữ vững tiến độ.

Nắng như đổ lửa, mặt sân hắt hơi nóng trên 40 độ C. Vậy mà hàng trăm chiến sĩ vẫn bước đều không sai một nhịp, từng động tác thể hiện ý chí vững vàng của lực lượng giữ gìn bình yên đất nước.

Không có chỗ cho sai sót: mỗi động tác quay người, mỗi cái chào đều phải dứt khoát, chuẩn xác. Đó là biểu hiện rõ nét của kỷ luật thép và kỹ thuật huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt.


Thao trường không chỉ tôi luyện thể lực, mà còn rèn giũa tinh thần. Mỗi giọt mồ hôi rơi là lời thề thầm lặng gửi đến Tổ quốc, trước thềm ngày lễ thiêng liêng của dân tộc.



Dưới cái nắng gắt đầu hè, những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo, chảy dài trên khuôn mặt, nhưng các chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài luyện tập với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của dân tộc."

Đồng hành cùng các buổi tập là đội ngũ y tế thường trực – những người âm thầm tiếp sức và sẵn sàng ứng cứu khi có chiến sĩ gặp sự cố vì thời tiết khắc nghiệt.

Nếu khối đi là tiếng trống thúc quân, thể hiện khí thế mạnh mẽ của dân tộc, thì khối đứng lại là hình ảnh của sự bất động đầy kiêu hãnh – biểu tượng của ý chí và phẩm chất người lính giữa dòng lịch sử

Từ sáng sớm, tại thao trường Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc (Yên Bái), gần 700 chiến sĩ đứng nghiêm suốt thời gian dài giữa nắng gắt, không cử động dù là nhỏ nhất – đó là thử thách đòi hỏi sự rèn luyện cao độ về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ là điểm tựa vững chãi giữa không gian trật tự của buổi lễ.

Da rám nắng, mồ hôi ướt áo, nhưng trong ánh mắt là niềm vui và sự phấn khởi. Những chiến sĩ từ khắp mọi miền đang cùng viết nên một chương mới trong truyền thống vinh quang của lực lượng Công an nhân dân.

Không phải ai cũng được chọn. Những người có mặt hôm nay là những gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng từ thể chất đến bản lĩnh, đại diện cho hình ảnh Công an nhân dân trong thời đại mới.

Giữa nắng hè khắc nghiệt, những chiến sĩ trẻ vẫn bám sân thao trường, rèn luyện từng ngày như thể đang bước vào lễ diễu binh thực sự.

Vết hằn quai mũ trên khuôn mặt của chiến sĩ trẻ sau nhiều buổi huấn luyện dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội.

Phút nghỉ ngắn ngủi của các chiến sĩ giữa thao trường là khoảng lặng quý giá

Theo kế hoạch, các chiến sĩ công an nhân dân phải tập luyện liên tục trong khoảng 4 tháng. Để tạo nên đội hình diễu binh, diễu hành đẹp cho dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, mỗi khối đều phải đảm bảo sự đồng đều, chính xác và đẹp mắt.