Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một clip quay lại cảnh cô tới thăm nhà mẹ ruột Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga dịp đầu năm.
Mẹ Bằng Kiều và Thúy Nga
Được biết, ca sĩ Bằng Kiều hiện đang sống ở Việt Nam cùng vợ con, chỉ có mẹ anh ở Mỹ trong biệt thự rộng 2000 mét vuông một mình nên bà thường mời con cháu, bạn bè tới chơi.
Tại đây, mẹ Bằng Kiều lì xì năm mới cho Thúy Nga và nói: “Bà chúc con vững như kiềng ba chân, ơn trên sẽ luôn phù hộ con, làm ăn tấn tới, buôn bán phát tài phát lộc, lúc nào cũng được phù hộ.
Bà rất ngưỡng mộ con, con rất tuyệt vời. Con được như ngày hôm nay là nhờ chăm chỉ, giỏi giang, được ơn trên phù hộ. Lúc nào cũng phải nhớ đến ơn trên. Con phải đi sinh hoạt hội đều đều, đừng có 9 rưỡi 10 giờ mới tới”.
Tiếp đó, mẹ Bằng Kiều tuyên bố và răn dạy các con cháu. Bà nói:
“Bao nhiêu năm nay, suốt mười mấy năm qua nhưng chúng ta vẫn quấn quýt với nhau thế này là một điều tuyệt vời. Dù xa dù gần, dù lúc nắng lúc mưa chúng ta vẫn đến với nhau, không bao giờ đi đâu.
Ở đây bà là người lớn tuổi, đáng tuổi bà, tuổi mẹ, tuổi chị của các em các cháu thì mong mọi người nghe bà. Bà yêu thương mọi người vô cùng, không thiên vị ai, không ai hơn ai, nên đừng hỏi vì sao người này đến mà người kia không đến.
Tôi tuyên bố thế này, tất cả bạn bè, người con người cháu của tôi đều là vườn hoa thượng uyển. Có những bông hoa rực rỡ nhưng không thơm, nhưng tôi vẫn thích.
Có những bông hoa không rực rỡ nhưng thơm ngào ngạt, tôi vẫn thích, không thể thiếu được.
Chúng ta chơi với nhau, anh này cong, anh này thẳng, anh kia chênh vênh, mỗi người một kiểu, không thể bắt người ta thẳng theo mình được. Cái gì yêu, cái gì hợp, cái gì đáng thì chơi còn chuyện riêng của người ta thì kệ họ.
Nhìn thấy nhau bây giờ toàn 50, 60, 70 tuổi hết rồi, cứ chào nhau một câu, vui vẻ với nhau. Không được ghét bỏ nhau, bè phái với nhau. Tôi nhắc câu này không thừa.
Tất cả những muộn phiền hãy bỏ lại hết, đừng bao giờ để rác trong đầu mình. Đây là kinh nghiệm, cách sống của tôi nên tôi vẫn xinh đẹp như thường”.
Danh hài Thúy Nga nghe vậy liền bật khóc nức nở.