Phong cách sống

Mẹ Hoài Linh U90 vẫn đi xe máy dạo phố

Vừa qua, em trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ một số khoảnh khắc mẹ anh U90 nhưng vẫn ngồi sau xe máy chạy ngoài đường.

Mẹ Hoài Linh 88 tuổi vẫn đi xe máy dạo phố - Ảnh 1.

Anh viết: "Ngầu không cả nhà? Sắp tới sinh nhật 88 tuổi mà chị ấy đi xe máy dạo phố ngon lành luôn".

Bài đăng của anh khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả bất ngờ. Không ai nghĩ mẹ Dương Triệu Vũ U90 nhưng vẫn khỏe mạnh như vậy.

Được biết, Dương Triệu Vũ rất thương mẹ và hay chia sẻ các khoảnh khắc, những bức ảnh chụp mẹ mình lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm.

Dù không ở cùng nhà và thường xuyên đi nước ngoài nhưng mỗi khi về nước, Dương Triệu Vũ luôn đến thăm mẹ, mua quà cho mẹ và dẫn mẹ đi ăn uống. Anh cũng thường xuyên ăn cơm tại nhà mẹ. Có lần, Dương Triệu Vũ còn dẫn cả đồ đệ là ca sĩ Bảo Anh tới thăm.

Mẹ Hoài Linh 88 tuổi vẫn đi xe máy dạo phố - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, được biết đến là thân mẫu của danh hài Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Kết hôn cùng ông Võ Tòa, bà sinh hạ được 6 người con, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh là con trai trưởng. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng bươn chải qua nhiều công việc gian khổ, bao gồm cả việc điều hành một nhà hộ sinh nhỏ tại Cam Ranh để một mình nuôi nấng đàn con thơ.

Sự hy sinh thầm lặng và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng vững chắc tạo nên sự thành danh của các con sau này. Suốt hơn nửa thế kỷ chung sống, bà và người chồng quá cố chưa từng một lần tranh cãi, tạo nên một gia đình kiểu mẫu. Ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan và tận hưởng tuổi già viên mãn trong sự chăm sóc, hiếu nghĩa vẹn tròn từ con cháu.

Các tin khác

Không "cứu" được Trường Giang

Không "cứu" được Trường Giang

Sau 10 ngày bị "đào bới", mổ xẻ bằng loạt video quá khứ, Trường Giang công khai xin lỗi. Song, cuộc trò chuyện xin lỗi tối 14/9 chưa khép lại tranh cãi bởi lời phân trần của nam nghệ sĩ chứa quá nhiều chữ "nhưng".
Nỗi buồn của Johnny Trí Nguyễn

Nỗi buồn của Johnny Trí Nguyễn

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình bắt tay vào ''Hộ linh tráng sĩ'' với tâm thế đây có thể là phim cuối cùng trong sự nghiệp, còn Johnny Trí Nguyễn gửi vào dự án giấc mơ tạo dựng một ngôn ngữ võ thuật thuần Việt. Nhưng hành động đẹp mắt, mỹ thuật công phu và khát vọng kể chuyện lịch sử vẫn không cứu nổi thất bại ở phòng vé của bộ phim.