Xã hội

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB

Trưa 20/4, hàng trăm người dân đã cầm đơn tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong đó có nhiều người cao tuổi và phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 1.

Người dân mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư tập trung tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện cơ quan cảnh sát điều tra để gom đơn tố cáo. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 2.

Bà Lý Thị Thanh Xuân (68 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) được nhân viên Ngân hàng SCB và Manulife tư vấn mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư để tiết kiệm lấy lãi. Bà đã dùng số tiền tiết kiệm 266 triệu đồng để dành mua thuốc chữa bệnh ung thư vú và tuyến giáp rồi "rót" vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện tiền của mình đã được dùng để mua bảo hiểm nhân thọ. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thanh Xuân (ngụ quận 3) bế theo con nhỏ 8 tháng tuổi đi tố cáo. Chị đã bị nhân viên ngân hàng và công ty bảo hiểm tư vấn sai sự thật và đầu tư vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư 200 triệu đồng. Trong khi đó, bản thân chị và gia đình cũng đang gặp khó khăn vì mắc khoản nợ hơn 800 triệu đồng chưa trả hết. (Ảnh: Đại Việt).

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 4.

Bà Trần Mỹ Linh (62 tuổi) cùng nhiều người cao tuổi khác điền vào đơn tố cáo theo hướng dẫn của những người đi cùng. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 5.

Người dân tập trung trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để gửi đơn tố cáo sản phẩm Tâm An Đầu Tư. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 6.

Trong buổi trưa 20/4, có khoảng 114 đơn tố cáo được gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và số lượng đơn tố cáo dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 7.

Người dân trông đợi vào pháp luật và hy vọng sự việc được giải quyết trong thời gian sớm nhất. (Ảnh: Đại Việt)

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 8.

Theo thống kê của nhóm người dân tố cáo trưa 20/4, chỉ riêng nhóm này đã có gần 330 nạn nhân với số tiền đổ vào sản phẩm Tâm An Đầu Tư là gần 62 tỷ đồng, chưa kể những nhóm nạn nhân khác. Trước đó, nhóm này đã có 34 người gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Mẹ bế con 8 tháng tuổi đi tố sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife và SCB - Ảnh 9.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Manulife cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các yêu cầu của khách hàng, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết. Đồng thời sẽ không khoan nhượng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận nào. (Ảnh: Đại Việt)


Các tin khác

Điều đặc biệt trong đợt nắng nóng ở miền Bắc

Điều đặc biệt trong đợt nắng nóng ở miền Bắc

Nếu như Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt những ngày qua, riêng Sơn La xuất hiện nắng nóng kỷ lục thì khu vực Đông Bắc Bộ nền nhiệt thấp hơn nhiều, còn ở Hải Phòng – Quảng Ninh nhiệt độ cao nhất chỉ 29-31 độ.
Cảnh ngộ bi đát của ba cha con trong vụ án Bệnh viện Tim Hà Nội

Cảnh ngộ bi đát của ba cha con trong vụ án Bệnh viện Tim Hà Nội

Chiều mai (21-4), Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết về vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nhiều người kỳ vọng rằng, cựu giám đốc bệnh viện sẽ được hưởng mức án nhân văn, bởi bên cạnh tội trạng thì những đóng cho ngành Y của bị cáo Tuấn là rất đáng kể. Tuy nhiên trong vụ án này, cảnh ngộ của ba cha con bị cáo Nguyễn Đức Đảng cũng khiến không ít người phải buồn lòng, xót xa...
Mua Vietlott cho vui, bất ngờ trúng 73 tỷ đồng

Mua Vietlott cho vui, bất ngờ trúng 73 tỷ đồng

“Tôi mua vé số cho vui, như một thói quen giải trí; mua niềm vui mỗi ngày nên tôi không để ý giá trị Jackpot có lên cao hay không. Khi nhận được tin nhắn trúng thưởng của Vietlott, tôi nghĩ chỉ trúng 30.000 đồng hay 50.000 đồng như những lần trước".
Vụ chiếm đất vàng phố Bà Triệu: Bị cáo khai hợp đồng "đổ vỡ" khi trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị bắt

Vụ chiếm đất vàng phố Bà Triệu: Bị cáo khai hợp đồng "đổ vỡ" khi trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị bắt

“Nếu em trai của anh Thủy là Nguyễn Văn Dương không liên quan đến vụ án đánh bạc của Phan Sào Nam thì mọi việc mua bán của chúng tôi diễn ra bình thường”, bị cáo Lương Thế Hiển khai và cho rằng, đây là nguyên nhân khiến hợp tác kinh doanh mua 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu giữa vợ chồng ông ta với anh Nguyễn Thanh Thủy “đổ vỡ”.
Tổng Giám đốc bảo hiểm MVI Life xin lỗi diễn viên Ngọc Lan

Tổng Giám đốc bảo hiểm MVI Life xin lỗi diễn viên Ngọc Lan

Ngày 20/4, diễn viên Ngọc Lan có buổi làm việc với Công ty MVI Life Việt Nam, thay đổi một số điều khoản và tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm này. Tổng Giám đốc Công ty MVI Life Việt Nam gửi lời xin lỗi khách hàng Ngọc Lan.
Hành khách làm thủ tục bay ở Nội Bài bằng CCCD gắn chip thế nào?

Hành khách làm thủ tục bay ở Nội Bài bằng CCCD gắn chip thế nào?

Từ 17/4 đến 17/5/2023, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thí điểm ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục bay nội địa tại sân bay Nội Bài nhằm giảm tải, tránh ùn tắc cho khách hàng.
Thêm tiền bồi thường cho nạn nhân vụ trực thăng rơi

Thêm tiền bồi thường cho nạn nhân vụ trực thăng rơi

Bà P.T.B - 1 trong 4 hành khách là nạn nhân vụ trực thăng rơi tại Vịnh Hạ Long vừa được công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường. Đến nay, ngoài phi công, đây là nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn được bảo hiểm chi trả quyền lợi.